Câu chuyện cảm động của cô bé quy y gây sốt The Voice Kids

Huyền Trân tâm sự, em thích ca khúc Còn tuổi nào cho em bởi ấn tượng với câu: Tay măng trôi trên vùng tóc dài. "Mỗi khi hát đến câu này, em lại nghĩ đến các bạn gái cùng tuổi có bàn tay trắng mềm như búp măng. Nhưng em chỉ là trẻ mồ côi, phải sống bươn chải từ khi còn rất nhỏ nên bàn tay đã bị chai thô, đầu cũng cạo trọc nên không còn tóc dài như trong bài hát nữa", cô bé nói.

Sau khi xuất hiện trong đêm thi The Voice Kids vừa qua, cô bé mồ cô Huyền Trân đã gây ấn tượng với người xem qua hình ảnh giản dị, mộc mạc, nhưng hát nhạc Trịnh đầy cảm xúc, ngọt ngào nhờ vào những trải nghiệm mà em đã trải qua. 

Ngay từ khi sinh ra, Huyền Trân đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em được một cụ ông cưu mang, đưa về cô nhi viện và sống cùng cô Cúc - người trực tiếp nuôi dạy em suốt 12 năm qua. Họ cư ngụ tại một ngôi nhà nhỏ và kiếm sống từ việc nuôi cá ở một hồ nước gần nhà. Khi lên 5 tuổi, Huyền Trân đã xuống tóc quy y theo cô Cúc và trở thành ni cô tu tại gia.

Câu chuyện cảm động của cô bé quy y gây sốt The Voice Kids - 1

Huyền Trân - thí sinh mồ côi hát nhạc Trịnh khiến cả 3 HLV tranh giành trong tập 5 The Voice Kids.

Không mặc cảm vì mồ côi

- Nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả cho phần thi được cho là đặc biệt của mình tại The Voice Kids, chắc hẳn Huyền Trân rất vui?

Em cảm thấy rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ khán giả cũng như các HLV. Hơn nữa em cũng là thí sinh duy nhất hát nhạc Trịnh trong cuộc thi The Voice Kids. May mắn, tất cả mọi người đều không chê và dành cho em nhiều lời cổ vũ, động viên sau tiết mục này.

- Tại sao Trân lại chọn ca khúc Còn tuổi nào cho em để thể hiện mà không phải là một bài hát nào khác?

Trong ca khúc Còn tuổi nào cho em, có một đoạn lời khiến em rất ấn tượng “Tay măng trôi trên vùng tóc dài”. Mỗi khi hát đến câu này, em lại nghĩ đến bạn bè, con gái cùng lứa với mình đều đang sống trong nhung lụa, ngây ngô, bàn tay của các bạn ấy trắng mềm như búp măng. 

Nhưng em chỉ là trẻ mồ côi, không cha không mẹ và phải tập sống bươn chải từ khi còn rất nhỏ nên bàn tay đã bị chai thô, đầu cũng cạo trọc nên không còn tóc dài như trong bài hát nữa.

Câu chuyện cảm động của cô bé quy y gây sốt The Voice Kids - 2

Huyền Trân là thí sinh duy nhất hát nhạc Trịnh trong cuộc thi The Voice Kids năm nay.

- Có bao giờ Huyền Trân cảm thấy buồn hay mặc cảm khi nhìn thấy bạn bè xung quanh có cuộc sống may mắn và hạnh phúc hơn mình?

Dạ không, vì khi ở trong chùa và cô nhi viện, các thầy và cô rất yêu thương và luôn chăm sóc, che chở chúng em từ khi còn bé xíu. Tuy không biết cha mẹ ruột của mình là ai, nhưng chúng em không cảm thấy mình thiếu tình thương.

- Ai là người đã giới thiệu và giúp em đăng ký tham gia The Voice Kids?

Theo cô Cúc – người trực tiếp nuôi dạy Huyền Trân suốt 12 năm qua cho biết, sau khi cô bé mới chào đời vài tháng thì được đưa về cô nhi viện và cô nhận nuôi Huyền Trân từ ngày đó.

Có lẽ do được tu từ sớm nên cách sống của bé có phần già dặn và hiểu chuyện hơn. Tuy nhiên, vì chỉ sống quanh quẩn trong cô nhi viện, ít khi  tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên Huyền Trân vẫn chưa dễ dàng hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Ban ngày, Huyền Trân học nhạc cùng các anh chị trong cô nhi viện, tối đến, bé  đi trông cá quanh hồ. Hiện tại, hơn 20 bé mà tôi đang nhận nuôi dạy, bao gồm cả Huyền Trân đều sống qua ngày nhờ vào nguồn thu nhập chính từ hồ cá này.”

Khi cuộc thi bắt đầu tuyển sinh, thầy là người đã giới thiệu và giúp em nộp hồ sơ. Trong cô nhi viện, em cũng được mọi người nhận xét là có giọng hát tốt.

Ngay từ lúc 3, 4 tuổi, em đã biết nghe và hát theo các ca khúc nhạc Trịnh mà các anh, chị thường mở trong cô nhi viện. Hầu như ngày nào em cũng nghe, nghe đến mức thuộc nằm lòng tất cả bài hát và nghiệm ra nhiều điều ý nghĩa trong các ca khúc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

- Nếu được đi tiếp ở những vòng sau, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh gợi ý để em thay đổi và thử sức hát ở những dòng nhạc khác, liệu em có tự tin để thể hiện?

Em không cảm thấy tự tin khi thể hiện những dòng nhạc khác, em sợ mình không hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu hát thử thì có lẽ em sẽ hát được, nhưng chắc chắn sẽ rất dở và không có hồn như các ca khúc nhạc Trịnh mà em thường nghe suốt mấy năm qua.

- Khi tham gia các cuộc thi hát, thí sinh cần có sự đa dạng và biến hóa ở mỗi vòng thi, nếu chỉ hát nhạc Trịnh và lặp đi lặp lại một hình ảnh như thế, Huyền Trân có nghĩ phong cách của mình đơn điệu quá không?

Theo em, điều quan trọng nhất khi đứng trên sân khấu là mình có thực sự hát tốt và chạm đến trái tim người nghe hay không. Tuy trong đội có rất nhiều thí sinh hát hay, nhảy giỏi, trong khi em chẳng biết gì cả và chỉ đứng im một chỗ, nhưng nếu so về khả năng ca hát thì em tự tin mình không hề thua kém các bạn ấy.

Câu chuyện cảm động của cô bé quy y gây sốt The Voice Kids - 3

Huyền Trân từng biết nghe và hát nhạc Trịnh từ năm 3, 4 tuổi.

Sẽ tập đi hát để kiếm tiền xây cô nhi viện

- Nếu Huấn luyện viên gợi ý để Huyền Trân mặc váy để thay đổi hình ảnh trên sân khấu, liệu em có muốn thử?

Em mặc đồ tu hành từ nhỏ nên không quen diện váy, đầm như các bạn nữ khác. Hơn nữa, em lại không có tóc, xúng xính ăn diện như vậy thì kỳ quặc lắm (Cười). Em chỉ tự tin khi đội nón len, mặc áo dài đứng trên sân khấu mà thôi, những điều còn lại em chưa dám nghĩ đến.

- Khi tiếp xúc với các thí sinh trong đội, Huyền Trân có khó khăn gì khi làm quen và hòa nhập cùng các bạn?

Lúc đầu em cảm thấy rất khó hòa nhập và không tự tin cho lắm, vì trước đó, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn trong cô nhi viện, tối về nhà lại trông nom cá quanh hồ, hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một thời gian sau, em cố gắng tập làm quen từng bạn và đã có phần bớt bỡ ngỡ hơn trước.

Câu chuyện cảm động của cô bé quy y gây sốt The Voice Kids - 4

Huyền Trân và cô Cúc - người trực tiếp nuôi dạy cô  bé suốt 12 năm qua.

- Sau một thời gian tiếp xúc, cảm nhận của Huyền Trân về HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ra sao?

Chú Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang rất hòa đồng với các thí sinh, cả hai khiến em cảm thấy rất dễ gần ngay trong lần đầu tiếp xúc. Em cũng đã học được rất nhiều điều hay từ hai cô chú.

- Huyền Trân có đang theo học lớp văn hóa như bạn đồng lứa?

Khi học đến lớp 5, em đã tạm ngưng theo học văn hóa suốt gần 1 năm qua để tập trung chữa bệnh. Trước đó, em từng bị bệnh động kinh và suyễn nên sức khỏe thường không ổn định. Tuy bệnh động kinh đã chữa trị hết, nhưng hen suyễn vẫn tiếp tục kéo dài và đôi lúc khiến cơ thể em cảm thấy khó chịu mỗi khi trời trở lạnh.

- Với tình hình sức khỏe không ổn định như thế, Huyền Trân có đủ tự tin để theo suốt cuộc thi The Voice Kids?

Tuy không chắc mình sẽ đi sâu đến vòng nào, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để giữ sức khỏe thật tốt khi tham gia cuộc thi này. Nếu may mắn đi xa hơn và được đông đảo khán giả ủng hộ, em sẽ tập đi hát để kiếm tiền xây cất, tu sửa lại cô nhi viện, giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có một nơi rộng rãi hơn để ở, cũng như mua thêm một vài bộ đồ tu cho chính mình để thay đổi mỗi ngày (cười).

- Cảm ơn Huyền Trân về những chia sẻ!

Mời các bạn cùng xem lại phần thi của Huyền Trân trong tập 5 Giấu mặt The Voice Kids:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN