Hành trình U50 “lột xác” bằng phẫu thuật thẩm mỹ

Lên chức bà, nhiều phụ nữ bước sang tuổi an nhàn. Lúc này họ mới họ nghĩ ra nhiều cách để níu kéo tuổi trẻ với thời gian, trong đó đại phẫu thuật thẩm mỹ.

Mặc cảm thân hình béo mũm, bụng to, vòng ba ngấn mỡ, bà Nguyễn Thị Hòa trú tại Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh âm thầm bỏ chồng và con ở lại, một mình lên Hà Nội đi phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng và tân trang lại toàn bộ cơ thể.

Bà Hòa kể, bà vốn là một công chức nhà nước vừa về hưu được vài tháng nay. Từ ngày về hưu, bà Hòa rảnh rỗi và không biết làm việc gì. Thời gian này, bà thấy bụng càng ngày càng to. Trong khi đó, chồng bà Hòa bằng tuổi với bà và còn gần chục năm công tác nữa mới về hưu.

Nghĩ đến chồng càng ngày càng trẻ, lại đương chức, gia đình có của ăn, của để, bà không khỏi lo ngại về nguy cơ chồng nghĩ đến người phụ nữ khác. Hiện tại, hai cô con gái đã cưới chồng. Có tất thảy 5 cháu ngoại nhưng bà Hòa vẫn không muốn tin rằng mình đã già. Bà quyết tâm thay đổi lại toàn bộ cơ thể mình để chống lại với thời gian. Mọi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bà Hòa uống không đủ với người phụ nữ ham làm đẹp này.

Bước đầu, bà Hòa lựa chọn cắt các vết nhăn, chảy xệ ở mắt, cằm. Sau đó, bà được bác sĩ tư vấn phẫu thuật cắt bỏ lớp mỡ dày ở thành bụng. Hút bớt mỡ ở vòng ba và phần đùi. 

Hành trình U50 “lột xác” bằng phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Nhiều phụ nữ lên chức bà vẫn mơ một cuộc lột xác ngoạn mục như thế này. (Ảnh minh họa)

Bà Hòa quyết định làm thêm các cuộc phẫu thuật để thay đổi hoàn toàn. Cắt mỡ bụng, làm mí mắt xong, bà Hòa chưa thấy hài lòng khi cánh mũi to, sống mũi gãy. Chồng bà ngăn cản nhưng bà lấy lý do cơ địa lành nên tất cả các cuộc phẫu thuật trên đều thành công. Dù đau đớn, bà vẫn thấy vui vì hiệu quả lớn.

Bà kể: "Tôi phải hoàn thành từng bước một. Đến tháng 3 vừa qua, tôi đi nâng mũi. Vốn có gương mặt trái xoan nên khi nâng mũi Hàn Quốc nhiều người trầm trồ khen". 

Hai tháng nay, bà Hòa không còn phải lui tới bệnh viện để làm thẩm mỹ nên bà chuyên tâm cho việc luyện tập. Nhìn vào bức ảnh của bà khi chưa về hưu, nhiều người không tin bụng sẽ nhỏ nhờ phẫu thuật. 

Bà kể, ngày đầu hai cô con gái của bà phản đối dữ lắm nhưng gần đây không thấy nói gì nhiều. Bà Hòa tâm sự bà rất muốn nâng ngực nhưng con gái út dứt khoát không đồng ý vì cho rằng ở tuổi của bà không hợp với nâng ngực. 

Toàn bộ chi phí cho công cuộc lột xác của bà Hòa mất 145 triệu đồng. Chồng bà sau khi thấy vợ mất nhiều thời gian tái tạo lại nhan sắc, ông cũng thấy hài lòng hơn. Làn da mặt căng bóng của bà Hòa khiến nhiều phụ nữ U30 mơ ước.

Khốn khổ vì tút tát vòng hai

Trường hợp của bà Hòa may mắn hơn bà Trương Thị Thanh trú tại Lò Đúc, Hà Nội. Bà Thanh cũng làm phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi U50. Bà Thanh được nhân viên tư vấn thẩm mỹ ở một thẩm mỹ viện giới thiệu công nghệ hút mỡ an toàn với chi phí 15 triệu đồng/lần. 

Bà Thanh lựa chọn hút mỡ bụng rất nhiều lần nhưng càng ngày bụng bà càng chảy nhanh hơn. Sau 6 lần hút mỡ, bà Thanh chào thua với thẩm mỹ. Sau này, bà đến Bệnh viện Trung uơng Quân đội 108 để mổ cắt đi lớp da và mỡ thừa chảy xệ. Các bác sĩ ở bệnh viện 108 đã đưa vòng 2 của bà về hai con số. 

Bà Thanh kể, bà làm cán bộ ở xưởng cơ khí nên 50 tuổi bà về hưu. Bà mặc cảm vì bụng ngày càng phì nộn nên đã đi hút mỡ. Bà không ngờ rằng càng hút mỡ thì mỡ càng nhiều lên.

Hàng ngày, bà Thanh tập thể dục đều đặn nhưng số mỡ hút lần sau bao giờ cũng cao hơn lần trước. Ngoài ra, bà Thanh đã từng phẫu thuật tạo mí mắt và thu nhỏ nhũ hoa vừa to vừa xệ của mình.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ - Nguyên chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình Hàm mặt, BV Trung ương quân đội 108 cho biết việc phẫu thuật thẩm mỹ ở những người phụ nữ bước sang tuổi ngũ tuần cũng nhiều và hầu hết ở tuổi này họ hay chọn phương pháp phẫu thuật cắt bỏ mỡ bụng, cắt da chảy xệ, nếp nhăn. 

Trường hợp “lột xác” như bà Hòa cũng không phải hiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN