Người đàn ông sống lại sau khi bị đưa vào nhà xác

Một người đàn ông Brazil bị nhân viên y tế cho là đã chết và đưa vào nhà xác, lại được người thân phát hiện vẫn còn sống như một phép lạ.

Gia đình ông Valdelucio Goncalves 54 tuổi, nhận thông báo của Bệnh viện Đa khoa Menandro de Farias ở TP Salvador, Đông Bắc Brazil, rằng ông đã tử vong vì “suy hô hấp và nhiều cơ quan khác” sau vài cơn đau tim.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi ông Walterio - em trai của bệnh nhân - đến để nhận diện người thân lại thấy chiếc túi đựng xác động đậy, phát hiện anh mình còn sống.

Người đàn ông sống lại sau khi bị đưa vào nhà xác - 1

Ông Valdelucio Goncalves đã dần phục hồi sau khi bị đưa vào nhà xác.

Ông này nói với báo chí: “Nhân viên nhà xác cho tôi vào, chỉ chỗ anh tôi nằm trong một túi nhựa đựng xác đã đóng lại bằng khóa dây kéo. Nhưng tôi tiến gần hơn và thấy chiếc túi vặn vẹo, phồng lên và xẹp xuống như người nằm trong đó đang thở. Tôi hoảng hốt, la lớn lên và kêu gọi nhân viên y tế xem chuyện gì đang xảy ra. Họ kiểm tra lại và xác nhận anh tôi vẫn còn sống”.

Ngay sau đó, các y tá tháo dây cột tay chân bệnh nhân, tháo gòn đã nhét vào tai và mũi của ông Colcalves, thực hiện các biện pháp cấp cứu.

Bệnh viện và cơ quan y tế địa phương sau đó tiến hành điều tra về sự cố mà họ cho là khủng khiếp. Riêng ông Goncalves cho biết qua bút đàm rằng ông tin đã có phép lạ từ bàn tay thánh nữ Thiên chúa giáo Irma Dulce - vốn là một nữ tu từ dòng Francisco.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Lâm (Người lao động/UPI)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN