Xót xa cậu bé có đôi bàn tay khổng lồ

Mỗi bàn tay của cậu bé nặng tới 8 kg và rộng tới 33 cm (tính từ lòng bàn tay cho tới đầu ngón giữa).

Cậu bé Kaleem 8 tuổi sống tại Ấn Độ đã khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên bởi đôi bàn tay khổng lồ của mình. Mỗi bàn tay của Kaleem nặng tới 8 kg và rộng tới 33 cm (tính từ lòng bàn tay cho tới đầu ngón giữa). Sự biến dạng này khiến em gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống. Cậu bé thậm chí còn không thể tự mặc quần áo hay buộc dây giày cho mình. Hơn thế nữa, Kaleem còn thường xuyên bị các bạn trêu chọc và bắt nạt đến nỗi em không dám đến trường.

Xót xa cậu bé có đôi bàn tay khổng lồ - 1

Mỗi bàn tay của Kaleem nặng tới 8 kg và rộng tới 33 cm

Xót xa cậu bé có đôi bàn tay khổng lồ - 2

Đôi bàn tay khiến cậu bé gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống

Mặc dù rất muốn chạy chữa cho con nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình Kaleem lại rất khó khăn. Được biết, mỗi tháng thu nhập của cả gia đình cậu bé chỉ vỏn vẹn 15 USD. Cha của em - ông Shamim (45 tuổi) - luôn tự trách mình vì không có đủ khả năng chữa bệnh cho con. Mặc dù vậy, gia đình vẫn đưa Kaleem tới một phòng khám địa phương để làm các xét nghiệm. Tại đây, bác sĩ cho biết trường hợp của cậu bé rất hiếm gặp và hiện vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân gây bệnh là gì. Bác sĩ cũng cho biết thêm ngoài sự phát triển bất thường của bàn tay thì sức khỏe của cậu bé vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp can thiệp thì về lâu dài, hệ tim mạch Kaleem sẽ bị ảnh hưởng và mang sống của cậu bé sẽ bị đe dọa.

Xót xa cậu bé có đôi bàn tay khổng lồ - 3

Nhiều khả năng cậu bé đã mắc bệnh u mạch bạch huyết hoặc bệnh u mô thừa

Tiến sĩ Krishan Chugh – Trưởng Khoa Nhi của Viện Nghiên Cứu Fortis (Ấn Độ) - cho biết rất có thể cậu bé đã mắc bệnh u mạch bạch huyết hoặc bệnh u mô thừa. Tin vui là cả 2 căn bệnh này đều có thể được chữa khỏi. Tuy nhiên, ông vẫn không thể đưa ra kết luận gì cho đến khi được trực tiếp khám bệnh cho cậu bé. Điều này đã mang đến tia hy vọng mới cho cha mẹ của Kaleem. Họ đang cố gắng dành dụm tiền để chạy chữa cho con mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trâm (Người lao động/Mirror)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN