Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2014: “Đường đua khó nhất và đẹp nhất thế giới!”

Marathon đã là cuộc đua gian khổ, đằng này lại là marathon vượt núi và các VĐV phải trang bị đủ mọi dụng cụ để vượt núi đồi hiểm trở trong màn sương dày đặc và cả mưa giăng che kín đường chạy…

Ngày 20 và 21-9, các VĐV phải chạy dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thất thường tại SaPa. Những trận mưa lớn từ những ngày trước cộng thêm trận mưa rào từ sáng sớm khiến đường chạy biến thành những vũng lầy lớn. Vì thế mà chuyện trượt vỏ chuối hay “đo đường” khiến nhiều ca chấn thương đổ máu nhìn rất sợ nhưng các VĐV vẫn cứ tiến về phía trước.

Từ 4 giờ sáng, các VĐV tham gia chặng 70 km xuất phát tại khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge. Thật thú vị vì ít ai tin được đấy là thời khắc xuất phát của chặng đua Marathon gian khổ. Bóng tối trong màn mưa bao trùm lên những vận động viên mà khi họ di chuyển chỉ nhận ra được ở chiếc đèn pin tỏa sáng trên đầu mỗi người. Đó là dụng cụ được ban tổ chức trang bị cùng rất nhiều vật dụng cho các VĐV leo núi. 

Một giờ đồng hồ sau mưa càng lớn hơn và tất cả đều đã ướt sũng khiến bước chạy càng thêm nặng nhọc. Trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều nằng nặng theo mỗi bước chân và tiếng suối róc rách lẩn khuất dưới chân họ. 

Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2014: “Đường đua khó nhất và đẹp nhất thế giới!” - 1

Xuất phát từ sáng sớm, các VĐV phải vượt núi, băng đồng và leo cả những con dốc hiểm trở với dụng cụ trang bị như VĐV leo núi. Ảnh: NQM

Khi mưa ngớt và mặt trời dần ló dạng, những đám sương mù cùng cái lạnh dâng lên từ thung lũng càng tăng thêm thử thách cho các VĐV. Trong đoàn đua này hầu hết là những vị khách nước ngoài và chỉ có tám chàng trai Việt Nam tự hào là VĐV chủ nhà. Tuy nhiên, mang tiếng là “chủ nhà” chứ địa hình thì ai cũng như ai và đều phải lọ mọ dò đường trong sương.

7 giờ 30 là thời gian xuất phát của các VĐV Marathon 42 km. Họ cũng bị thử thách bởi cái lạnh được nhân thêm do cơn mưa ập đến. Đoàn này có chín VĐV Việt Nam, trong đó có cô gái duy nhất thử thách cùng đường chạy là Trần Thị Hoài Thương. Với Thương đường chạy 70 km thì chị đã chinh phục rồi nhưng Marathon leo núi thì chưa nên đắn đo rút xuống 42 km leo núi cho chắc ăn.

Cự ly 21 km thu hút đông nhất với gần 170 VĐV từ dưới 20 đến ngoài 60 tuổi. Nổi bật nhất trong số họ có lẽ là nhóm năm cậu bé người H’Mông là hướng dẫn viên du lịch của tổ chức SaPa O’Chau đến từ các bản Cát Cát và Ý Lình Hồ. Các em nói muốn thử sức và đã luyện tập theo cách riêng của mình.

Như VĐV Má A Di, 20 tuổi, bước thật chắc trên đường núi mà mặt vẫn còn hồng hào. A Di không giấu việc em uống rượu cả đêm để sáng ra chạy cho sung (!?). Thào A Sử thì ăn một nồi cơm to chắc bụng trước khi đến nơi xuất phát. Riêng Sùng A Chỉnh, 19 tuổi thì nói rằng đi trên đá em đi cả ngày cũng được nhưng chạy trên đường bằng thì chưa.

Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2014: “Đường đua khó nhất và đẹp nhất thế giới!” - 2

Đại sứ Đan Mạch cũng tham gia cự ly 21 km cùng các VĐV người dân tộc. Ảnh: NQM

Buổi trưa, một số cự ly đã tìm thấy nhà vô địch. Về đích đầu tiên là chàng trai người Đức - Florian Deichman, 34 tuổi. Anh mất hai giờ 16 phút để hoàn tất cự ly 21 km. Florian Deichman cho biết anh đã sống và làm việc ở Hà Nội được năm năm và thấy có cuộc đua vừa thú vị vừa mang ý nghĩa cộng đồng, làm từ thiện cao nên anh ghi danh và vô địch.

Nhà vô địch của cự ly 70 km là Simon Grimstrup, 37 tuổi, mang quốc tịch Đan Mạch. Anh cũng từng về nhất trong sự kiện Marathon vượt núi Việt Nam năm 2013.  Anh đã  hoàn thành chặng đường dài trong tám giờ và 33 phút với người lấm lem bùn đất và nước lẫn mồ hôi. Simon thở hổn hển phát biểu rằng: “Đây là đường đua khó nhất và cũng là đẹp nhất thế giới mà tôi từng chứng kiến”.

Đối với nhà vô địch 42 km - David Lloyd đến từ Anh dù quãng đường chinh phục ít hơn nhưng anh cũng khẳng định đấy là đường đua gian nan nhất, thú vị nhất mà cũng tuyệt vời nhất.

Cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam 2014 với khẩu hiệu “Thay đổi bệnh đái tháo đường” do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đồng tổ chức cùng Công ty Topas Ecolodge. Năm 2013, cuộc đua này đã được tổ chức tại Việt Nam nhưng quy mô nhỏ hơn.

Mỗi vận động viên tham gia sự kiện sẽ ủng hộ 20 USD tiền phí tham gia cho một tổ chức từ thiện tại địa phương là SaPa O’Chau. Tổ chức này tạo điều kiện và cơ hội hoàn tất việc học cho những bạn trẻ người dân tộc thiểu số. Những vận động viên đến từ nước ngoài sẽ mang theo quần áo và sách vở để tặng những người dân tộc thiểu số ở SaPa. 

Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2014: “Đường đua khó nhất và đẹp nhất thế giới!” - 3

Federer-Tay vợt vĩ đại

Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2014: “Đường đua khó nhất và đẹp nhất thế giới!” - 4

US Open 2014

Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2014: “Đường đua khó nhất và đẹp nhất thế giới!” - 5

Hiện tượng Ánh Viên

Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2014: “Đường đua khó nhất và đẹp nhất thế giới!” - 6

Hot-shot tennis

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH NGUYỄN (plo.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN