Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tennis 8: Nadal “dỗi” chú Toni

Sự kiện: Tennis 8

Không hiểu có phải vì mấy bài tập của chú Toni mà Nadal chấn thương?

Toni: Này Rafa, mặt cháu làm sao thế? Lại cãi nhau với Xisca à? Yêu đương thì đấy là chuyện thường, ngày xưa chú với cô suốt ngày như thế.

Rafa: Tại chú đấy.

Toni: Cái gì cơ? Đang yên đang lành lại giận cá chém thớt sang chú hả?

Rafa: Federer, Djokovic, Murray thì đang chơi ở Olympic, cháu thì phải ngồi nhà xem ti vi, chú bảo sao không tức được?

Tennis 8: Nadal “dỗi” chú Toni - 1

Tại chú mà cháu hay chấn thương đấy!

Toni: Ô hay, vậy thì liên quan gì tới chú?

Rafa: Bác sỹ bảo đầu gối cháu già trước đến mấy tuổi, mới 26 mà như hơn 30. Nếu hồi bé chú không bắt cháu tập quá sức thì đâu đến nỗi.

Toni: Bậy nào, chú mà không rèn từ bé thì làm gì có Nadal vua đất nện bây giờ. Với lại mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cháu có thể lực thì phải tận dụng tối đa chứ lại.

Rafa: Nhưng sao mấy tay vợt khác đâu có tốn sức, cháu muốn như Federer, 30 mà vẫn chạy tốt.

Toni: Cháu mà là Federer thì làm gì còn cuộc đối đầu huyền thoại Nadal với Federer nữa. Mà nói thật chú không thể tưởng tượng người như cháu mà lại đánh trái một tay thì sẽ như thế nào?

Rafa: Đấy là tại chú bắt cháu đánh tay trái, nếu để tay phải thì cháu cũng đánh trái được một tay.

Tennis 8: Nadal “dỗi” chú Toni - 2

Chú mà không bắt đánh tay trái thì còn lâu mới thành vua đất nện

Toni: Này, khối người mong như cháu còn chả được, thuận hai tay mới có lắm chiêu trò chứ. Thuận hay trái ta đều đánh mạnh được.

Rafa: Nhưng dùng sức nhiều quá nên cháu mới hay chấn thương, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì lại phải ngồi nhà.

Toni: Đấy, không có cú đánh vừa xoáy vừa mạnh thì sao cháu thắng nổi Federer, thôi cố gắng lên, còn vài năm sự nghiệp nữa, chẳng mấy chốc lại giành vài cái Grand Slam bắt kịp Federer.

Rafa: Chú nói dễ thế, cháu có thấy Federer yếu đi chút nào đâu, lại ngày càng khỏe ra, trong khi chắc gì cháu đã khỏe được đến 30.

Toni: Tin chú đi, giờ cứ dưỡng sức, họ đánh Olympic về là mệt, cháu xơi luôn cái US Open là xong.

Rafa: Được rồi, nếu năm nay mà cháu không lấy lại US Open thì chú phải có trách nhiệm đấy nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN