Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Tennis 8: Nadal “ghét” sân cứng

Sự kiện: Tennis 8

Nadal sợ rằng càng thi đấu trên sân cứng thì lại càng chấn thương.

FedEx: Mấy hôm trước nghe tin chú dám tố ATP coi thường sức khỏe của anh em mình cơ à?

Rafa: Vâng, em chịu hết nổi rồi. Vì bên ATP chỉ nhăm nhăm duyệt cho mấy sân cứng mà bỏ qua đất nện.

FedEx: Ô hay, cứng hay nện thì có liên quan gì ở đây?

Rafa: Chạy nhiều trên sân cứng dễ chấn thương lắm. Có khi em đau đầu gối vì thi đấu trên đấy chứ chả chơi.

FedEx: Làm gì đến nỗi. Anh cũng thi đấu như chú cả sân cứng và nện mà có mấy khi chấn thương đâu.

Rafa: Anh đánh như múa ba lê thì khó mà đau được. Em thì quen dùng sức, chạy và trượt trên sân đất nện còn được, chứ sân cứng sao mà thế được.

Tennis 8: Nadal “ghét” sân cứng - 1

Tại sân cứng nên Nadal chấn thương?

FedEx: Chú chả bao lần vô địch sân cứng còn gì. Hồi ở Úc mở rộng mấy năm trước còn làm anh thua đến mức phát khóc đấy thôi.

Rafa: Đấy, vì cứ hao tổn sức thi đấu sân cứng đầu năm rồi cuối năm nên em mới hay đau đầu gối đấy thôi.

FedEx: Nói như chú thì chẳng lẽ vì sân cứng nên mới gây chấn thương à?

Rafa: Đấy là em nghi như vậy, cả sự nghiệp cứ đến mùa đất nện là em sung nhất, chứ sân cứng là lại hay đau chỗ này chỗ nọ.

FedEx: Thế người ta mới sinh ra nhiều loại sân để chú thích nghi chứ lại. Bây giờ làm sao mà cả thế giới toàn sân đất nện được, nếu thế thì giải nào chú cũng giành hết à?

Rafa: Em đâu dám mong thế, chỉ là nêu ra ý kiến cá nhân vậy thôi mà.

FedEx: Vậy chẳng nhẽ từ giờ chú không thi đấu trên sân cứng nữa sao?

Tennis 8: Nadal “ghét” sân cứng - 2

Rafa chỉ thích sân đất nện

Rafa: Làm sao thế được, đánh thì vẫn phải đánh chứ anh. Mùa nào sân cứng chả nhiều hơn đất nện, không thi đấu thì em có mà bay khỏi tốp 10 mà còn bị phạt ấy chứ.

FedEx: Nhưng sao nghe nói chú sẽ xem xét không thi đấu sân cứng nữa.

Rafa: À, em tính thay thế mấy giải sân cứng bằng sân đất nện, còn giải sân cứng nào lớn thì vẫn đánh thôi, được đến đâu thì tốt đến đấy.

FedEx: Chú tính khéo đấy, nhưng đấu liền tù tì mấy giải như thế liệu có đủ sức không?

Rafa: Chắc cũng thuận buồm xuôi gió thôi anh. Mấy giải bé bé thì anh và mấy cậu trong tốp 10 có thi đấu đâu, em cũng đâu mất nhiều sức lắm, thôi thì lấy cái nhỏ nuôi cái lớn vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN