Tennis 8: Nadal học Federer lấy vợ

Sự kiện: Tennis 8

Federer đến nhà thăm Nadal bị chấn thương, Rafa chỉ còn biết than thân trách phận.

Roger: Sao ngồi nhà ủ rũ thế Rafa, ra ngoài làm vài đường banh nào.

Rafa: Anh cứ bóng gió em, đầu gối thì sắp toác cả ra thì đánh đấm thế nào, em còn phải bỏ cả US Open đây này.

Roger: Khiếp, làm gì đến nỗi thế. Chú mới hai mấy tuổi, anh đây ba mấy mà thấy khỏe như vâm.

Rafa: Bác sỹ bảo đầu gối em lão hóa, tính ra có khi già hơn cả anh.

Roger: Gay go nhỉ, trẻ trâu như chú chắc hoạt động gì mạnh quá à, phải điều độ như anh thì mới có sức khỏe còn chinh chiến.

Rafa: Thì cả đời em chỉ cầm vợt hoạt động trên sân chứ có làm gì đâu, chắc tại quá sức.

Roger: Ai bảo chú cứ hùng hục làm chi, đánh nhẹ nhàng thoải mái như anh thì có mà chơi tới bốn mươi tuổi.

Tennis 8: Nadal học Federer lấy vợ - 1

Đầu gối Nadal già hơn tuổi

Rafa: Từ bé em đã tập thế rồi nên không bỏ được. Với lại nói thật, em mà đánh như anh thì làm gì còn mấy trận đấu huyền thoại của anh em mình.

Roger: Đấy là anh thương chú, mới tý tuổi đầu mà nay đau mai yếu, sau này lại gác vợt sớm thì phí cả đời.

Rafa: Thế em mới phải nghỉ US Open cho nó đầu gối nó yên một chút. Thế mới đau chứ, kiểu này anh và cậu Nole lại vượt xa, sao mà đuổi được bây giờ.

Roger: Chú cứ yên tâm ngồi nhà mà xem bọn anh thi đấu, năm sau chú lại chả phải bảo vệ điểm như bọn anh thì chẳng mấy chốc lại vượt ngay.

Rafa: Đầu gối thì em hết đau, nhưng chỉ lo nhỡ không lành hẳn thì toi.

Roger: Làm gì có chuyện đấy. Mấy năm trước tưởng chú treo vợt sau trận thua Soderling, thế mà lúc trở lại chẳng làm một lèo 3 cái Grand Slam còn gì, cứ dưỡng sức đi rồi tính.

Rafa: Thôi đành vậy, chắc hẹn anh ở ATP World Tour Finals.

Roger: Ủa, tưởng chú nghỉ hết cả mùa?

Tennis 8: Nadal học Federer lấy vợ - 2

Lấy vợ như Federer có khi Nadal lại khỏe

Rafa: Còn cái cúp đấy mãi em chưa ẵm được, năm nay phải cố, biết đâu lại cái khó ló cái khôn.

Roger: Chú đang đau yếu, cố làm gì?

Rafa: Đau cũng phải đi chứ, nghỉ mấy tháng là mất cả đống tiền tài trợ của em, lấy gì để dành cưới vợ.

Roger: Anh tưởng chú định giải nghệ mới cưới?

Rafa: Tại Xisca đang đòi chứ em thì cũng chưa tính. Thôi thì biết đâu lấy vợ lại khỏe được như anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN