Người đẹp có cần thông minh?

Khi mà sự mê mẩn như một cơn say nắng qua đi, thì trí thông minh, sự sắc sảo của người con gái sẽ giúp níu giữ những thứ mà chỉ nhan sắc thôi khó lòng làm được.

Câu trả lời là có cần, thậm chí rất cần. Bởi vì nếu chỉ có xinh đẹp, chỉ có nhan sắc thôi thì chưa đủ đứng vững trong cuộc đời không biết sẽ nổi giông bão bất cứ lúc nào.

Tục ngữ ta có câu “Cái nết cái chết cái đẹp”. Cái “nết” nghe có vẻ hơi trừu tượng và cũng chưa biết có đủ sức cạnh tranh với cái đẹp hay không. Nhưng cái thông minh, cái trí tuệ thì chắc chắn là có!

Người con gái đẹp và thông minh sẽ khác hẳn với người con gái chỉ có nhan sắc. Cái đẹp dễ khiến người ta mê mẩn. Nhưng đẹp mà thông minh còn khiến người ta nể, người ta trọng. Khi mà sự mê mẩn như một cơn say nắng qua đi, thì trí thông minh, sự sắc sảo của người con gái sẽ giúp níu giữ những thứ mà chỉ nhan sắc thôi khó lòng làm được.

Thông minh cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá người con gái, người phụ nữ đẹp. Nếu không phải thế thì tại sao trong hầu hết các cuộc thi nhan sắc đều tồn tại phần ứng xử? Không phải thế thì tại sao cô hoa hậu thông minh, có bằng cấp vẫn được trọng vọng hơn cô hoa hậu chưa tốt nghiệp cấp ba? Dù rằng họ cũng hoạt động chẳng kém gì nhau và scandal cũng không cô nào thua cô nào?

Nói chuyện người đẹp ứng xử, lại nhớ tới những câu trả lời kiểu cười cũng không được mà khóc cũng không xong của nhiều cô đi thi nhan sắc hiện nay. Có cô thì ngô ngô nghê nghê, trả lời cứ như học sinh phát biểu trong lễ khai giảng vào lớp 1. Có cô lại đọc thông vanh vách câu trả lời, nhưng chính xác là kiểu “đọc” chứ không phải được hỏi và đáp lại.

Chắc cũng không mấy ai không biết vụ “Người đẹp giàn khoan” nổi đình nổi đám cách đây ít tháng. Đành rằng đem một sự kiện có liên quan tới quốc gia ra để cười đùa thì không nên chút nào, nhưng có lẽ cô người đẹp gì đó phải thấy cám ơn vì không nhiều người nước ngoài biết tiếng Việt và theo dõi phần thi của mình.

Người đẹp có cần thông minh? - 1

Trong mắt nhiều người, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền được đánh giá hoàn hảo cả về trí và sắc

Khi tôi học cấp ba, trong một buổi ôn luyện, lớp học cực kỳ đông nhưng tuyệt nhiên không có chuyện ồn ào mất trật tự. Chỉ khi có một bạn nữ xinh xắn vào muộn, đôi chân dài vẫn đủng đỉnh tìm chỗ ngồi đẹp và miệng vẫn nhồm nhoàm nhai miếng bánh mỳ.

Cô giáo đứng lớp khi ấy có buông một câu rằng, “Chân thì dài mà óc thì ngắn”, khiến cả lớp không khỏi xôn xao. Lời của cô giáo ấy có đôi chút nặng nề nhưng đúng là đôi khi phải nghe những câu “đắng lòng” như thế, để biết cách mà cư xử cho phải.

Lại có nhiều người, không biết vì lý do gì, nói rằng phụ nữ chỉ cần đẹp và…ngu!!! Có lẽ người ấy vẫn còn đang ở thời kỳ đẹp nhất của người con gái, vẫn có nhan sắc là tấm bình phong lớn che chắn mọi bão gió. Nhưng khi nhan sắc ấy phai tàn rồi, khi tấm bình phong khổng lồ chỉ còn là một tấm rèm mong manh yếu ớt, liệu họ có còn đủ sức hạnh phúc mà chỉ cần cái “ngu” ấy không?

Sắc đẹp là cái trời ban, cũng là thứ ông trời có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng trí tuệ, sự thông minh của người phụ nữ lại khác. Nó được vun đắp qua thời gian và sẽ ngày một đầy lên nếu người ấy biết tích lũy, biết học hỏi.

Vậy thì thay vì trông chờ vào thứ tài sản không thuộc về mình là nhan sắc, hãy cứ làm đầy vốn kiến thức của mình, sử dụng nó để làm cho mình hạnh phúc mà không cần tới những thứ chẳng biết sẽ mất đi một sớm một chiều kia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN