|
|
Nguyên tắc của tiểu thưThứ Bẩy, 18/02/2012, 08:23 AM (GMT+7) Sự kiện: Hôm nay mặc gì?
Dạo này em hay bị nhận xét là khó tính… Chắc tại sở hữu nhiều năm tuổi đời rồi nên "bị bệnh" đòi hỏi hơn chăng? Thời trang 24H cập nhật nhanh nhất các mẫu Thời trang thu đông 2012, thời trang công sở, thời trang 2012 hot nhất, bí quyết mặc đẹp mới, hợp mốt nhất. Thật ra thì em nghĩ bản thân em không khó tính. Em chỉ có một số nguyên tắc không thể bỏ qua mà thôi. Nếu không vi phạm những nguyên tắc đó thì mọi người còn thấy em trên cả thoải mái ý chứ! Ai ở đời cũng có nguyên tắc sống riêng. Chỉ có điều họ có để ý đến điều đó không mà thôi. Ngay đến anh chàng Joey vui vẻ, trong phim Friends, dễ tính đáng yêu với các cô nàng là vậy nhưng cũng sẽ sừng sộ lên với bất kì người đẹp nào có ý định ăn thức ăn trong đĩa của chàng. Đó là bởi vì chàng có một nguyên tắc sống từ nhỏ “Joey không chia sẻ thức ăn”. Đối với thời trang em luôn cởi mở, có lẽ trong thời trang, ai cũng khá là khó khăn trong việc tuân thủ các quy tắc. Hay nói cách khác là nguyên tắc của thời trang là “phá bỏ mọi nguyên tắc”. Nếu bạn không phá bỏ, bạn sẽ chẳng bao giờ dám mặc xu hướng colour block (khối màu) của năm vừa rồi. Nếu không phá bỏ nguyên tắc bạn sẽ chẳng thể nào theo kịp trào lưu hoa lá hay mặc đồ ngủ của xuân hè năm nay. Vâng, năm nay những chiếc quần, em nhắc lại là quần không phải váy nhé - với họa tiết hoa lá sặc sỡ sẽ ngập tràn khắp nơi. Hãy chuẩn bị những chiếc áo cánh đơn giản, nhẹ nhàng, đơn sắc để ghép bộ với chúng nhé. Và hãy thử xu hướng mang hoa văn quần áo ngủ ra phố như cô nàng Stella McCartney, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị đấy.
Quần với họa tiết in hoa sẽ là xu hướng đặc sắc của xuân hè năm nay
Họa tiết pyjama mới lạ và thú vị của Stella McCartney Thời trang là vậy nhưng chuyện mặc của em lại luôn có nguyên tắc. Một trong những nguyên tắc đó là không mặc chung đồ. Em có thể mua cùng một kiểu áo với ai đó, thậm chí rất thích khi mặc đồ kiểu sinh đôi với bạn bè thân thiết hoặc chị em. Em không sợ bị trùng đồ vì thần thái mới là thứ làm nên bản sắc riêng. Em cũng không sợ sự so sánh vì cách phối đồ cùng phụ kiện cũng tạo ra sự khác biệt cho bạn. Tất cả đều có thể chỉ duy nhất một điều không dùng chung dù đó là ai. Và nguyên tắc này em áp dụng cho cả tình cảm nữa. Dẫu biết rằng đàn ông tốt thì gần như đều đã có chủ và "cá trong ao" ngày càng ít, nhưng tình cảm vẫn không thể san sẻ dù là với bất kì ai. Vì vậy chừng nào đàn ông luôn đặt trong đầu tư tưởng “chỉ cơi nới chứ không phá dỡ” thì chừng đó chắc em còn ca bài ca “ế trong tư thế ngẩng cao đầu” dài dài. Tiểu thư Loire
(24H.COM.VN)
Tin bài cùng sự kiện Hôm nay mặc gì?
Tin cùng mục Thời trang
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tin nổi bật mục Thời trang |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |