Những tỷ phú được mệnh danh là “chúa đảo”

Mỗi tỷ phú thế giới có một thú vui khác nhau. Người thích sắm du thuyền hạng sang, người sở hữu những biệt thự triệu đô và có nhiều tỷ phú thích sưu tầm những hòn đảo xinh đẹp …

Larry Ellison

Những tỷ phú được mệnh danh là “chúa đảo” - 1

Nhà sáng lập đồng thời là CEO của công ty phần mềm Oracle danh tiếng, Larry Ellison được biết đến là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Có quá nhiều điều để nói về người đàn ông bản lĩnh và nổi tiếng xa hoa này, và một trong số đó chính là quyền sở hữu của ông với các hòn đảo xinh đẹp.

Năm 2012, tỷ phú Ellison đã mua 98%  Lanai, hòn đảo lớn thứ 6 tại Hawaii với diện tích khoảng 367 km2. Mức giá chính xác của thương vụ này không được công bố, tuy nhiên theo ước tính, vị tỷ phú chịu chơi này đã phải “rút hầu bao” khoảng 500 triệu USD. Từ đó, ông mua lại 2 hãng hàng không, tân trang lại khách sạn trên đảo và đầu tư phát triển nguồn năng lượng sạch tại đây.

Ngoài Lanai, Larry Ellison còn là “lãnh chúa” tại rất nhiều hòn đảo khác như Tahoe ở Nevada, Rhode ở Newport, Malibu ở San Francisco hay Woodside ở California ...

Richard Brason

Những tỷ phú được mệnh danh là “chúa đảo” - 2

Ông chủ của tập đoàn Virgin, Richard Branson đã mua đảo Necker, thuộc thuộc quần đảo British Virgin năm 1978 với giá 180.000 bảng Anh. Vị tỷ phú người Anh này đã biến hòn đảo rộng 74 hecta trở thành một khu nghỉ dưỡng tư nhân hoành tráng bậc nhất thế giới.

Được biết, đảo Necker của tỷ phú Branson là địa điểm du lịch ưa thích của những doanh nhân và người nổi tiếng với mức giá 39.000 bảng Anh mỗi đêm. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan đáy biển bằng tàu ngầm ba chỗ ngồi Necker Nymph.

David và Frederick Barclay

Những tỷ phú được mệnh danh là “chúa đảo” - 3

Năm 1993, cặp tỷ phú song sinh, hai ông trùm báo chí người Anh đã mua hòn đảo Brecqhou, thuộc quần đảo Channel với giá hơn 4,2 triệu USD.

Sau khi thương vụ được hoàn thành, chủ nhân của tờ báo nổi tiếng Daily Telegraph và chuỗi khách sạn Ritz đã nhanh chóng thành lập “quốc đảo” cho riêng mình. Họ tân trang cho hòn đảo rộng 323 km2 này với những khu vườn trồng cây cối, hoa và nho, với những quán xá, và thậm chí là một ngôi làng có cả nhà thờ. Không những thế, hòn đảo còn là nơi cư trú của 2.000 loài động vật và có khoảng 190.000 cây bụi và hoa được trồng tại đây.

Hai anh em tỷ phú còn xây một biệt tự bằng đá giống như lâu đài cùng với một sân bay trực thăng. Với vị trí đẹp, cách bờ biển phía Nam nước Anh 128 km, đây xứng đáng là nơi "ẩn náu" hoàn hảo cho hai tỷ phú 80 tuổi này.

Louis Moore Bacon

Những tỷ phú được mệnh danh là “chúa đảo” - 4

Năm 1993, nhà phân tích tài chính của phố Wall, chủ tịch quỹ đầu tư Moore Capital Management, tỷ phú Louis Moore Bacon đã mua đảo Robins nằm ở khu vực bờ biển Long Island, New York với giá 11 triệu USD.

Sau khi trở thành “chúa đảo”, vị tỷ phú 61 tuổi này đã đầu tư nhiều triệu đô la để khôi phục vẻ đẹp tự nhiên của hòn đảo rộng 1.800 km2 này. Ông đã trồng cọ để bảo vệ môi trường tự nhiên nơi đây. Nổi bật nhất là khoản chi 1,1 triệu USD cho Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên để theo dõi và bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên đảo. Ngoài ra, Bacon còn cho xây một ngôi nhà có sân bay trực thăng để phục vụ gia đình mình.

Paul Allen

Những tỷ phú được mệnh danh là “chúa đảo” - 5

Nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen đã mua hòn đảo Allan, ngoài khơi bở biển Washington vào năm 1992. Mặc dù ý định ban đầu của ông là xây dựng một ngôi nhà mơ ước trên đảo nhưng vì nơi đây khá hẻo lánh và thiếu điện khiến việc xây dựng trở nên khó khăn. Ông đã bán hòn đảo này vào năm ngoái với giá 8 triệu USD.

Ngoài ra, nơi ở chính của Allen là ngôi nhà có diện tích lên đến 10.000 m2 ở đảo Mercer, ngoại ô Seattle. Ông sở hữu 9 biệt thư trên hòn đảo này, trong đó một biệt thự dành cho mẹ Allen và một biệt thự khác có đầy đủ sân chơi bóng rổ, bể bơi và trung tâm thể hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhàn Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN