|
|
Chết chỉ vì một chiếc vé xe. Chết oan vì nhảy xuống biển tìm vé gửi xeThứ Ba, 09/03/2010, 03:20 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Đang đứng chơi trên bờ thì anh Lượn đã không tìm thấy vé gửi xe, anh bèn nhảy xuống biển vớt thì đã chết vì nước biển. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Đang đứng ngắm biển thì làm rơi vé gửi xe, anh Lượn liền lao mình xuống tìm, không may bị sóng biển cuốn xa. Bạn anh nhảy xuống cứu cũng bị cuốn theo… Tin từ Đồn Biên phòng 664 (thị xã Bạc Liêu) cho biết, tại Khu du lịch biển Bạc Liêu vừa xảy ra vụ 2 du khách bị sóng biển cuốn trôi, chỉ một người may mắn thoát chết.
Biển cướp mạng vì lao xuống vớt vé xe. Thông tin cho biết, ngày 5/3, anh Mai Văn Lượn và anh Trần Văn Trinh (cùng 27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) ra biển Bạc Liêu chơi. Sau đó 2 anh cùng lên nhà hàng Hương Biển (được xây dựng chìa ra phía ngoài biển) để tham quan. Tại đây, anh Lượn làm rơi vé gửi xe xuống biển nên vội phóng xuống vớt. Lúc này có gió lớn, sóng to ập tới cuốn anh Lượn ra xa. Anh Trinh nhảy xuống cứu bạn cũng bị cuốn theo. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Đồn Biên phòng 664 có mặt và tiến hành cứu vớt 2 du khách. Anh Trinh được cứu kịp thời nên thoát chết, còn anh Lượn mất tích. Cho đến chiều ngày 6/3, xác anh Lượn được phát hiện cách nơi xảy ra tai nạn hơn 3km.
24H.COM.VN (Theo Dân trí)
Tin cùng mục Tin tức trong ngàyTin mục An ninh - Hình sự
Tin nổi bật mục Tin tức trong ngày |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |