Thông tin cần biết
Khi dân có 'quyền' được...xả rác và bị móc túi
Giá lễ tăng chóng mặt khiến người dân kêu trời. (Ảnh minh hoạ)

Khi dân có 'quyền' được...xả rác và bị móc túi

Thứ Hai, 22/02/2010, 07:45 AM (GMT+7)
(Tin tuc) - Từ mồng 3 Tết Canh Dần đến nay, ngày nào khách thập phương về lễ đền Bà Chúa Kho (P.Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cũng đông nghẹt từ sáng sớm đến 12g đêm.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Một cụ ông trong ban quản lý đền nói mọi năm khách về đền theo đợt, còn năm nay ngày nào cũng đông như ngày nào. Sáng mồng 6 tết, nhiều người dự lễ phải đứng dưới sân mà vái vọng.

Chiều tối mồng 6 tết, đã 18g mà trên con đường nhựa to rộng dẫn vào đền vẫn còn tắc vì ôtô khách thập phương. Xe chúng tôi nhích từng tí một, thỉnh thoảng lại có người đập tay vào cửa mời vào nhà họ thuê sắp lễ. Một người đàn ông bặm trợn còn vừa mời vừa... chửi bậy. Năm nay vật giá leo thang, giá lễ cũng leo. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Cát Linh, Hà Nội) kêu trời vì con gà luộc nhỏ xíu ở đây có giá 300.000 đồng. Bà Hoa mua một mâm lễ có cả "hũ vàng" giá 120.000 đồng và thuê người đặt lên gian chính của đền, nhưng lúc 19g đột nhiên mất điện, mâm lễ mất tiêu, mất luôn cả hũ vàng, chả biết kêu ai.

Len lỏi mãi, chúng tôi cũng lên được gian chính. Gần 19g mà người vẫn còn chen nhau. Một người đàn bà to béo tay cầm chiếc đĩa và hai đồng âm dương đứng tựa vào dãy kệ đặt lễ, trước mặt là chiếc mâm đầy tiền lẻ luôn miệng chào mời người thuê khấn. Tôi hỏi bao nhiều tiền, bà nói xin "giọt dầu" 1.000-2.000 đồng, đưa 2.000 đồng thì bà hỏi tên và khấn rất dẻo khoảng một phút.

Khi dân có 'quyền' được...xả rác và bị móc túi, Tin tức trong ngày,  

Rác đầy trên lối đi lên đền Bà Chúa Kho

Xong xuôi, bà ta đưa tôi một tờ 500 đồng còn mới gấp tư, dặn khi nào đi qua sông vứt tờ tiền này xuống, coi như giải hạn và đòi 45.000 đồng "phí" giải hạn! Tôi để ý thấy khắp các gian đền đều có người khấn thuê đứng chực sẵn, thấy khách liền hỏi "anh tên gì", "chị tên gì", chỉ cần nói tên ra là khách đã mắc mưu của họ.

Thiếu úy Phan Bá Tuấn, Công an P.Vũ Ninh - được cử túc trực ở đền Bà Chúa Kho dịp đầu xuân, than thở năm nay người hành hương xả rác quá nhiều. Quả thật khắp sân đền, bậc tam cấp, lối đi lại đều đã biến thành nơi xả rác! Khắp nơi đều đầy túi nilông, vỏ hộp bánh, tiền âm phủ vứt bừa bãi. Thiếu úy Tuấn nói lúc 15g, các cụ trong ban quản lý đền đã vất vả quét dọn một lần và đêm đến lại phải quét thêm một lần nữa nhưng vẫn không xuể vì người xả rác quá nhiều.

Nhờ có thiếu úy Tuấn cho gửi tất cả túi xách, tiền bạc, điện thoại di động, thậm chí giữ giúp cả ba đứa trẻ con nên chúng tôi mới vào tận trong hậu cung của đền mà không sợ kẻ gian. Các cụ trong ban quản lý đền nói người dự lễ đông quá, đứng trên cao nhìn xuống thấy rõ bàn tay kẻ cắp móc túi người hành hương lấy tiền bạc, điện thoại mà đành chịu. Theo thiếu úy Tuấn, một số kẻ gian hóa trang như người đi dự lễ nên cũng khó phát hiện.

Những ngày tết qua đi, đền nào nhiều người càng chăm đi lễ, chăm cầu khấn tài lộc thì cứ thế mà nhiều dịch vụ dị đoan, nạn mất cắp và rác!

Bán cả đồ chơi bạo lực

Trên lối đi lên đền Bà Chúa Kho, điều gây ngạc nhiên cho du khách là hàng quán bày bán rất nhiều đồ chơi bạo lực như súng, kiếm, dao... Tôi hỏi khẩu AK - lên nòng bắn như thật, cô bán hàng giải thích nếu muốn lắp đạn vào cũng được giá 80.000 đồng. Cậu bé David, 7 tuổi, con trai một kiến trúc sư người Pháp đang sống ở Hà Nội, khóc giãy giụa đòi mẹ mua súng nhưng mẹ không đồng ý. Một cậu bé VN khác cũng trong tình cảnh như vậy.

Khi dân có 'quyền' được...xả rác và bị móc túi, Tin tức trong ngày,  

24H.COM.VN (Theo Tuổi trẻ)
Chia sẻ: Chia sẻ link qua Facebook Gửi bài viết này cho bạn bè Ý kiến phản hồi Bản in
Dành riêng cho phái đẹp
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7