Bin Laden chết vì “phát đạn ăn may”

Dù đã ký tên vào cam kết giữ bí mật hoàn toàn về nhiệm vụ của mình, các thành viên nhóm biệt kích SEAL 6 của Mỹ tham gia tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden đang cho thấy họ khó có thể giữ im lặng được mãi.

Một số thành viên của nhóm SEAL 6 đã tiết lộ về chiến dịch này, diễn ra vào ngày 2/5/2011 tại thị trấn Abbottabad, Pakistan. Người đầu tiên, dùng bút danh “Mark Owen” viết cuốn sách về cuộc đột kích, từng tiết lộ trên chương trình 60 phút của đài CBS vào năm ngoái rằng anh đã bắn Bin Laden sau khi xác định ông ta nấp sau một cánh cửa. Hồi tháng 2, một thành viên khác nói với tạp chí Esquire rằng thực tế anh mới là người bóp cò. Theo mô tả của người lính này, anh chạm trán với Bin Laden trước khi nổ súng vào trán thủ lĩnh Al-Qaeda trong lúc ông ta mò mẫm tìm khẩu súng.

Giờ đây, thành viên thứ ba của SEAL 6 nói với phóng viên Peter Bergen của đài CNN hôm 26/3 rằng tất cả các thông tin đăng tải trước nay về ngày định mệnh đó đều không đúng. Phóng viên Bergen dẫn lời thành viên thứ ba cho biết người đồng đội thứ hai nói không đúng sự thật. Khi ấy, Bin Laden không thể lấy được súng vì nó đặt ở một nơi khác và được tìm thấy sau đó. Ông Bergen nhận xét: “Câu chuyện trên thực tế ít khoa trương hơn nhiều”. Ngoài ra, phóng viên này cho biết Bin Laden đã gục xuống sàn nhà sau khi trúng một phát đạn ăn may chứ không phải trong cuộc đối đầu kịch tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Hòa (Người lao động)
Osama bin Laden đã chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN