Cháy xưởng than đá, 2 thanh niên thành "ngọn đuốc sống"

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong xưởng sản xuất than đá, hai thanh niên tháo chạy ra ngoài trong tình trạng như "ngọn đuốc sống".

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 18/4 tại một xưởng làm than đá nằm trong hẻm 473 Lê Văn Qưới (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến hai anh Phan Thất Phát và Tôn Thất Đỉnh (khoảng 20 tuổi) bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h, người dân sống gần đây nghe một tiếng nổ lớn phát ra trong căn nhà làm xưởng sản xuất than đá do bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (54 tuổi) làm chủ, sau đó thấy khói nghi ngút, lửa bùng cháy dữ dội. Mọi người chạy đến dập lửa thì thấy từ bên trong căn nhà hai anh Phát, Đỉnh kêu cứu chạy ra ngoài trong tình trạng lửa cháy khắp người. Người dân dùng nước tạt vào người hai anh Phát, Đỉnh dập tắt ngọn lửa, sau đó đưa đi cấp cứu.

Cháy xưởng than đá, 2 thanh niên thành "ngọn đuốc sống" - 1

Kho chứa phế liệu bị cháy tan hoang

Mặc dù được người dân nỗ lực dập lửa nhưng do khu vực xưởng than đá chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh rồi bùng lên dữ dội, cháy lan đến xưởng phế liệu kế bên và một phòng trọ gần đó.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân điều 4 xe nước cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa được dập tắt nhưng xưởng than đá, nhà kho chứa phế liệu và một phòng trọ bị lửa thiêu rụi. Nhiều tài sản bị cháy đen.

Đến sáng 19/4, cơ quan chức năng quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN