Mẹ quân nhân tung ảnh giết voọc nói gì?

Người mẹ quân nhân tung ảnh giết voọc man rợ lên facebook cho rằng con của mình “còn nhỏ, khờ khạo, chưa chững chạc về nhận thức…”

Hôm nay 20/7, Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) đã triệu tập một số quân nhân liên quan vụ giết voọc chà vá, tung ảnh lên facebook để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được xác định là chủ trang mạng facebook (Nickname: Quang Nguyen Van) đã tung những hình ảnh về cảnh đập đầu, lột da, vặt lông… tàn nhẫn voọc chà vá vào tối 16/7 vừa qua.

Trưa 20/7, phóng viên tìm đến nhà Nguyễn Văn Quang để hiểu hơn sự việc.

Khi chúng tôi đến, mẹ Quang là chị Huỳnh Thị H. (42 tuổi) cũng đang bận bịu với công việc tiếp những vị khách “đặc biệt” là phóng viên.

Mẹ quân nhân tung ảnh giết voọc nói gì? - 1

Chị Huỳnh Thị H. đang chia sẻ với phóng viên

Chị H. cho biết, Quang là đứa tính tình rất hiền, được bạn bè và người thân trong gia đình mến. Nhưng trái lại, Quang lại học hành rất kém. Chỉ mới học đến lớp 10 trường THPT Thái Phiên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) rồi nghỉ vì năng lực không có.

Nghỉ học, Quang vào TP. Hồ Chí Minh đi làm vài năm, sau đó trở về nhà phụ vợ chồng chị Hạnh làm ruộng. Tháng 9/2011, Quang nhập ngũ, kế hoạch đến tháng 12/2012 sẽ xuất ngũ.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, chị H. chia sẻ: “Mấy ngày trước, mọi người loan tin về vụ việc con trai mình giết con khỉ, con voọc chi ở trên Tây Nguyên, có thể bị ra hầu tòa. Tui nghe cũng lo lắng lắm! Nhưng khi điện thoại lên, hắn (con trai chị - PV) bảo không có chuyện gì”.

Bà Lê Thị Kh. (54 tuổi, cô của Quang) nói thêm: “Mấy chú xem lại đi. Chứ hôm 18/7, tui điện thoại cho hỏi thì hắn nói là được bọn săn bắn sau khi lóc da đi rồi cho con (voọc) đó. Hắn cứ nghĩ là khỉ nên mới chụp ảnh khoe với bạn bè trên facebook thôi chứ không có giết. Hắn khẳng định với tui như vậy. Lúc đó cùng chụp hình và đùa giỡn với hắn còn có rất nhiều anh em khác nữa”.

“Ngay cả bản thân tui khi mới nhìn những bức hình trên cũng nghĩ bình thường, huống chi tụi hắn còn nhỏ khờ khạo, chưa chững chạc về nhận thức… Nói vậy thôi chứ cả tuần nay, cả gia đình tui luôn bị làm phiền. Cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Hy vọng sự việc mau chóng được làm sáng tỏ để gia đình tui được êm ấm” - chị H. tỏ vẻ lo lắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Kiều (Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN