|
|
Chị Lành bên mẹ Người "chê" 6.6 tỉ từng muốn tự tử vì nợThứ Ba, 24/01/2012, 02:00 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - "Tết này, tôi mua 2,5 tấn gạo phát không cho người nghèo trong xóm. Còn về phần mình, tôi sẽ về Bến Lức tiếp tục... bán vé số”, chị Lành tâm sự như vậy vào ngày đầu năm mới. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Cơ may trúng vé số giải đặc biệt và được người mua 10 tờ vé số của mình trúng giải cho thêm một tờ, chị Phạm Thị Lành (29 tuổi) đã về quê xây cho gia đình một ngôi nhà khang trang. Đầu năm phóng viên báo Người Lao Động đã xông đất nhà mới của chị Lành, người bán vé số đã làm ấm lòng mọi người về câu chuyện biết giữ chữ “tín” và không tham lam của chị. Có lúc túng quẫn quá, chị đã định... tự tử
Chị Lành bên mẹ Chị Lành xúc động kể: “Mấy chục năm nay, gia đình chúng tôi toàn đi ở trọ, mong muốn có một căn nhà che mưa, che nắng chỉ là mong muốn xa vời. Nhưng giờ điều ấy đã thành hiện thực”. Gia đình có 7 anh chị em, cũng như bao nhiêu gia đình khác, ở tuổi 17, cô con gái thứ 6 đã phải chịu cảnh xa quê để lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Những năm sau đó, cả gia đình chị có đến gần chục người cũng dắt díu nhau về thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An) để mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Một thời gian sau, gia đình chị lại lâm vào cảnh khốn cùng vì người anh thứ ba qua đời và người anh thứ tư bị tâm thần. Sau sự cố này, bà Phạm Thị Thèm, mẹ chị phải dắt 7 đứa cháu về quê sinh sống.
Năm nay chị Lành bán vé số đã có nhà mới để ở nhờ "trời thương" chị ngay thẳng, thật thà Chị Lành vẫn ở lại Bến Lức tiếp tục với nghề bán vé số dạo để gửi tiền về giúp mẹ nuôi đàn cháu. Chính vì lí do này mà vốn liếng của chị Lành cứ ngày một thâm dần và nợ cứ chồng thêm nợ. Chị nghẹn ngào: “Một ngày bán 200-300 tờ vé số nhưng bán thiếu hơn phân nửa, có người đòi hoài họ không trả nên tôi ngày càng lâm vào cảnh nợ nần”.
Nghèo cho sạch, rách cho thơm
Nhờ tính tình thật thà, chị Lành nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của những người cùng cảnh ngộ. Trong đó, anh Đỗ Ngọc Tuấn, một người chạy xe ba gác ở Bến Lức, đã hết lòng giúp đỡ, nhất là những lúc chị bán vé số ế ẩm.
Chị Lành cùng mẹ và những đứa cháu Ngày 15-11-2011 vừa qua, lại thêm một ngày chị Lành ngồi buồn trong quán cà phê vì đã quá 15 giờ rồi mà trong tay chị Lành vẫn còn 20 tờ vé số. Một lần nữa, chị lại gọi điện nài nỉ anh Tuấn mua giúp. Anh Tuấn cũng đồng ý mua hết toàn bộ vé số này nhưng chưa trả tiền. Riêng phần chị Lành thì giữ lại 1 vé để dò. Tay không còn bấm nổi máy gọi anh Tuấn, chị Lành nhờ chồng bấm giùm và run run nói: “Anh cầm 200.000 đồng tới quán cà phê Cây Mai lấy vé số của anh đi. Mấy tờ anh mua trúng lớn rồi nè”. Từ bên kia máy, anh Tuấn cũng chưa tin mà nghĩ rằng chị chỉ đùa cho vui. Tuy nhiên, sau khi giao hàng cho khách xong, anh chạy xe ba gác thẳng đến quán Cây Mai.
Niềm hạnh phúc rạng ngời trên nét mặt mẹ chị Lành
Theo Ca Linh-Thốt Nốt (Người Lao Động)
Tin cùng mục Tin tức trong ngàyTin mục An ninh - Hình sự
Tin nổi bật mục Tin tức trong ngày |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |