Tiếng kêu cứu của cô gái dưới bánh container

Trước tiếng kêu cứu tuyệt vọng của nạn nhân, một doanh nghiệp gần hiện trường đã nhanh chóng đưa 2 xe chuyên dụng đến nâng bánh xe để cứu người nhưng đã muộn.

Tai nạn xảy ra vào 11h30 ngày 28/3 tại khu vực đầu nhánh cầu vượt trạm 2 Thủ Đức làm 1 cô gái trẻ tên Nguyễn Thị Thoa (SN 1994, quê Bắc Giang) chết thảm.

Anh Lê Hữu Tình, một người chạy xe ôm tại khu vực xảy ra tai nạn kể lại: Vào thời gian trên, cô gái điều khiển xe máy BKS 60N5-1072 lưu thông trên QL1A theo hướng từ trường đại học Nông Lâm về Suối Tiên.

Khi đến đầu nhánh cầu vượt Thủ Đức có 2 hướng về Đồng Nai và TPHCM (phường Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM), cô gái định rẽ về hướng TPHCM thì bất ngờ dừng lại có thể do phát hiện mình đi nhầm đường.

Lúc này xe đầu kéo container BKS 57K-7210 chạy cùng chiều từ sau lao đến đã tông và cuốn cả cô gái cùng phương tiện vào gầm xe.

Tiếng kêu cứu của cô gái dưới bánh container - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân bị kẹt cứng dưới bánh xe quơ tay và kêu cứu yếu ớt. Anh Tình và nhiều người vội chạy đến tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài nhưng đành bất lực.

Lúc này, chủ một doanh nghiệp gần hiện trường đã nhanh chóng đưa 2 xe chuyên dụng đến nâng bánh xe cứu người. Tuy nhiên khi đưa ra được thì nạn nhân đã tử vong.

Tiếng kêu cứu của cô gái dưới bánh container - 2

Có thể do nhầm đường vì thiếu biển báo hướng dẫn, nạn nhân đã thắng gấp và bị xe container từ sau lao đến cán chết.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã xuống xe rời khỏi hiện trường.

Rất nhiều người dân phản ánh tình trạng biển báo chỉ dẫn đường tại đầu cầu vượt bị thiếu khiến người tham gia giao thông lần đầu qua đây rất bối rối đi nhầm đường hoặc chạy vòng vo.

Hiện công an quận Thủ Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Sơn (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN