Tin vịt: Phát hiện mới về giới tính

Cả nhà cùng tham khảo ý kiến phát biểu của rất nhiều người nổi tiếng, những ý kiến chỉ có ở Tin Vịt của 24H.

Phát hiện về giới tính
Lý giải về việc tại sao khi còn bé con trai thường lớn chậm hơn con gái, còn đến tuổi trưởng thành con trai lại lớn nhanh hơn con gái. Nhà vật lý người Anh William Hill viết: “Khi ở tuổi thiếu niên các cậu bé thường bị 2 quả nặng kéo xuống. Ở tuổi trưởng thành thì các cô gái lại bị hai quả nặng kéo xuống. Mà quả nặng của các cô gái lại... nặng hơn.

*
* *

Cảm hứng thơ ca
Nhà thơ nổi tiếng người Anh – John Milton (1608 - 1674), sau khi cưới vợ ông cho ra đời thi phẩm: “Thiên đường đã mất”. Một thời gian sau vợ mất, người ta lại thấy ông xuất bản tuyệt phẩm: “Thiên đường trở lại”.

*
* *

Phát minh đầu đời
Nhà vật lý người Hà Lan, Philips Cocu kể lại: “Khi còn bé tôi hay chơi trò dùng bình xịt gôm phun vào người giun đất, làm nó duỗi thẳng ra và trở nên cứng hẳn, sau đó lại nhét con giun đó trở lại vào cái lỗ dưới đất. Không hiểu ứng dụng trò đó như thế nào nhưng có lần mẹ tôi khen: “Sáng kiến của con đã giúp bố không còn là người đàn ông vô tích sự”. Đó cũng là phát minh được khen ngợi đầu tiên của tôi.

*
* *

Ăn mày sành điệu
Pierre là một kẻ hành khất nổi tiếng nhất Paris. Tuần rồi anh ta đã được tạp chí Le Joueurs bình chọn là quý ông lịch sự của năm. Lý do Pierre được bình chọn hết sức đơn giản. Anh ta nhặt được dưới chân tháp Eiffel một chiếc ví, bên trong có 50.000 Euro và đầy đủ giấy tờ tùy thân, danh thiếp của người bị mất. Không chần chừ, Pierre đã gửi ngay cho người bị mất ví một phiếu chuyển tiền trị giá 100 Euro để cảm ơn.

*
* *

Âm nhạc gần gũi
Tạp chí “Âm nhạc vui” mới đây đã bình chọn nhạc sỹ Nguyễn Cường là người hay trêu chọc kiểu trẻ con nhất, điều đó được thể hiện trong nhạc phẩm “Em nhớ thương ai”, nhạc phẩm này có đoạn: “Tươi duyên câu hát Gia Rai. Lêu lêu lêu lếu lêu...”. Kiểu “lêu lêu” này thường được trẻ con dùng để trêu chọc, chế giễu nhau. Và ông cũng đã ẵm luôn giải thưởng người có lời bài hát gợi cảm và dễ... tưởng tượng nhất, đó là: “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. Ừ... à... ự... à... ự... à... ự...”.

*
* *

Vợ, bồ và công việc
Nhà phát minh Thomas Edison (1847-1931) là một người yêu khoa học đến cực đoan. Một lần có tờ báo nọ phỏng vấn ông về ước mơ, ông nói: “Tôi ước mơ rằng ngoài vợ tôi có thêm một cô bồ”. Đang rất ngạc nhiên trước câu trả lời có vẻ như chẳng liên quan gì đến khoa học của Edison thì ông đã giải thích: “Khi vắng mặt, vợ tôi cứ nghĩ tôi đang ở nhà cô bồ, còn cô bồ thì tưởng tôi đang ở nhà với vợ. Edison này sẽ tha hồ chui vào phòng thí nghiệm mà không ai quản lý”.

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN