Tin vịt: Tìm ra một giải pháp cho phim Việt

Ngoài ra, xin mời bà con cùng tham khảo những tin tức cười từ khắp nơi trên thế giới với chủ đề Giải trí.

Cách tối ưu phim Việt
Một đạo diễn nổi tiếng trả lời trên truyền hình: “Phim Việt Nam thường có lời thoại rất dài dòng, ngôn ngữ pha nhiều chất kịch, lên gân, dạy đời. Chính vì vậy khi nhận được một kịch bản, tôi thường thuê dịch ra tiếng nước ngoài cho nó ngắn đi, sau đó lại thuê người khác dịch trở lại tiếng Việt để giảm bớt chất kịch”.

*
* *

Thói quen nghề nghiệp
Tại cuộc thi “nhìn không chớp mắt” diễn ra tại Chicago (Mỹ), vượt qua hàng ngàn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới là một người đàn ông gầy loằng khoằng, mắt to thô lố như chực rơi xuống đất. Khi được phỏng vấn hỏi bí quyết, người đàn ông này cho biết đó là thói quen nghề nghiệp, ông ta vốn là trưởng ban giám khảo chấm thi phim... con heo!

*
* *

Bộ phim gây ngủ
Sau khi họp báo công chiếu bộ phim “All About Steve” (Người đẹp dại trai) của 20th Century Fox. Có rất nhiều ý kiến góp ý của khán giả gửi về cho đạo diễn Phil Traill. Trong đó có một ý kiến rất độc đáo, vị này đề nghị đạo diễn nên sửa lại kịch bản, bố trí một vụ nổ thật lớn ở cuối phim. Rất ngạc nhiên, Phil Traill hỏi lại lý do, thì được giải thích: Để đánh thức khán giả dậy đi về.

*
* *

Cách ngồi thuận tiện của các cặp đang yêu
Game show truyền hình: “Tình yêu online” đặt câu hỏi với người chơi: Một đôi nam nữ yêu nhau, nếu hai người rủ nhau đi xem phim, hỏi cô gái sẽ ngồi bên nào của chàng trai? Và đáp án trả lời đúng là: Cô gái ngồi bên phía tay thuận của chàng trai!

*
* *

Mất cả chì lẫn chài
Một cô gái trẻ đẹp vốn ôm mộng trở thành minh tinh màn bạc được bạn bè tư vấn rằng nữ diễn viên muốn nổi tiếng nhanh thì phải tìm cách cặp với đạo diễn. Trong lần đi dự tiệc ở nhà người bạn, cô được giới thiệu với một đạo diễn tài ba. Cuối buổi cô chủ động mời đạo diễn tới một khách sạn sang trọng và dâng hiến toàn bộ cho ông, mong tìm đường tiến thân. Tuy nhiên sau đó vài hôm cô mới phát hiện ra đó là một đạo diễn phim hoạt hình. Điều này đã khiến cô nổi đóa và tổng xỉ vả vị đạo diễn kia om xòm.

*
* *

Cảnh báo đạo diễn
Một người phụ nữ sau khi xem xong bộ phim Titannic đã gửi thư cho đạo diễn James Cameron: “Các ông thật là dã man! Khi tàu đắm lại nhẫn tâm “ưu tiên” phụ nữ và trẻ em xuống trước. Biển nào mà chẳng có cá mập. Sau khi phụ nữ và trẻ em xuống hết, cá mập chúng nó có còn đói nữa đâu. Lũ đàn ông tồi tệ xuống sau còn sợ gì nữa. Rất may mà trong phim không xuất hiện cá mập, nếu có thì tôi hứa sẽ xé xác ông cùng cái bộ phim chết tiệt của ông”.

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN