Chuyện tình 100 ngày thử yêu và 260 đóa hồng

Mỗi lần gặp nhau Hiếu tặng Dung một đóa hồng, lần sau luôn nhiều hơn trước một bông. Hiếu tặng đến bông thứ 260 thì cũng là ngày trò chơi kết thúc.

Xuất thân trong gia đình có nghề phở gia truyền, sau khi tốt nghiệp ĐH, Tấn Hiếu (sinh năm 1987) dành ra 4 năm để đi khắp hai miền Nam - Bắc học hỏi kinh nghiệm quản lý trước khi quay về TP.HCM khởi nghiệp. Ngoài sở thích kinh doanh, Hiếu còn có niềm đam mê đặc biệt với mô tô phân khối lớn và những chuyến đi phượt. Thời gian rảnh rỗi, anh hay tham gia các buổi sinh hoạt, giao lưu hội những người mê xe của thành phố.

Cũng nhờ đây, Hiếu gặp gỡ và quen biết Phương Dung (sinh năm 1992) - có chung sở thích phượt và niềm đam mê với xe phân khối lớn. Trong một lần tham gia chạy thử xe tại Vũng Tàu, Dung khiến các thành viên của hội ngỡ ngàng khi là thành viên nhỏ tuổi nhất cán đích đầu tiên. Chính cá tính mạnh mẽ, chất ngông nghênh đáng yêu của Dung - cô gái 18 tuổi khi ấy đã khiến Hiếu say mê. Anh quyết tâm cưa đổ bằng được cô, dù khó khăn đến mấy.

100 ngày thử yêu và 260 đóa hồng

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, Hiếu có được nick Yahoo của Dung. Đây cũng là thời điểm Dung vừa kết thúc kỳ thi ĐH nên thời gian biểu của cô khá thoải mái. Họ thường xuyên hẹn gặp nhau trên mạng trò chuyện và tán gẫu những điều vui buồn trong cuộc sống. Theo thời gian, thiện cảm ngày một lớn dần lên từ cả hai phía. Nôn nóng chinh phục người con gái cá tính mạnh khiến Hiếu đánh bạo rủ Dung tham gia một trò chơi nhỏ - thử yêu nhau 100 ngày.

Hiếu nhớ lại: "Tôi biết Dung là cô gái cá tính, rất thích vượt qua những lời thách thức vì thế, để Dung không từ chối lời đề nghị, tôi đã nói khích rằng: Anh cá là em không dám chơi. Thấy thế, Dung càng quyết tâm hơn, cô đồng ý bắt đầu thử thách 100 ngày trong vai trò bạn gái của tôi ngay từ tối hôm đó".

Hiếu cho biết mượn ý tưởng này từ một tiểu thuyết thú vị của Pháp. Tuy niên, trên thực tế, trò chơi diễn ra khó khăn hơn nhiều. Thử thách buộc Hiếu và Dung phải tuân thủ tất cả những nguyên tắc của những người đang yêu như: hẹn hò, nắm tay, ôm hôn, quan tâm, chăm sóc nhau... trong vòng 100 ngày. Vì chưa thực sự là gì cả nhau, nên cả hai bên đều rất ngượng ngùng, lúng túng khi khởi đầu.

Mỗi lần gặp nhau Hiếu tặng Dung một đóa hồng, lần sau luôn nhiều hơn lần trước một bông. Đến bông thứ 260 thì cũng là ngày trò chơi kết thúc.

Chuyện tình 100 ngày thử yêu và 260 đóa hồng - 1

 Yêu thử nhưng tình cảm là thật.

"Trước khi đến buổi hẹn thứ 98 (đây cũng là buổi hẹn cuối vì ngày thứ 100 Hiếu đã đi công tác Hà Nội), tôi lo lắng và bâng khuâng nhiều lắm. Tôi tự hỏi lòng sau những ngày vui vẻ, hạnh phúc khi được ở bên nhau nhờ thử thách của trò chơi, rồi đây, chúng tôi sẽ ra sao? Liệu có còn tiếp tục ở bên, quan tâm, chăm sóc nhau như đã từng hay mỗi người lại trở về đúng điểm xuất phát của mình, là những người xa lạ, có cuộc sống và những mối bận tâm riêng" - Dung bồi hồi nhớ lại.

Buổi hẹn cuối cùng diễn ra trên cầu Thủ Thiêm 2, quận Bình Thạnh. Cả hai lặng lẽ ngồi đếm thời gian trôi. Cuối cùng, Hiếu là người mở lời, nhưng thay vì nói câu tỏ tình như mình muốn, anh lại hỏi Dung có khát nước không. Trong lúc Hiếu tìm mua thứ nước Dung thích, một biến cố bất ngờ xảy đến.

Phương Dung nhớ lại giây phút bàng hoàng vào đêm hẹn kết thúc trò chơi: "Anh Hiếu đi chưa được bao lâu thì tôi nghe có người báo, trên cầu vừa xảy ra một vụ va quẹt nghiêm trọng giữa người đi đường và các tay đua xe. Mọi người vây quanh rất đông khiến tôi không thể nào biết được ai là nạn nhân vụ tai nạn. Lúc đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, một nỗi lo sợ khủng khiếp bủa vây lấy tôi. Cứ thế, tôi lao đi, chen vào dòng người đông đúc, mong rằng những điều mình nghĩ đến không phải là sự thật".

Hiếu quay về điểm hẹn cũ nhưng không thấy Dung đâu. Anh cũng cuống cuồng chạy đi tìm cô. Dù cả hai đều mang theo điện thoại nhưng không ai liên lạc được với đối phương. Giữa dòng người đông nghẹt trên cầu, cả hai cứ mãi miết tìm nhau trong lo sợ cho đến khi Dung nhìn thấy Hiếu giữa đám người ngoài xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chính từ giây phút ấy, cả Dung và Hiếu đều nhận ra sâu trong tim mình có điều gì mới lạ vừa nhen nhóm, nó không đơn thuần chỉ là những xúc cảm rung động, cảm mến ban đầu mà chính là sự quan tâm, lo lắng của những người đang yêu dành cho nhau.

Không một lời tỏ tình được nói, không một câu hứa hẹn trao đi nhưng cả Hiếu và Dung đều ngầm hiểu rằng: Chúng tôi đang yêu.

Lời cầu hôn đặc biệt trong chuyến đi phượt

Trong chuyến phượt với Phương Dung tại Nha Trang - Đà Lạt sau một năm yêu nhau, Tấn Hiếu đã ngỏ lời cầu hôn. Anh bí mật bao trọn một nhà hàng bốn sao tại Đà Lạt và cẩn thận sắp đặt mọi việc một cách tự nhiên nhất.

Chuyện tình 100 ngày thử yêu và 260 đóa hồng - 2

Tấn Hiếu bao trọn nhà nhà hàng, cầu hôn bạn gái.

"Sau khi dạo chợ Đà Lạt, anh Hiếu rủ tôi vào nhà hàng ăn tối. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng anh thuyết phục lâu lâu ăn sang một bữa. Thế nên, tôi chiều ý anh. Khi bước vào bên trong nhà hàng sang trọng, thấy chỉ duy nhất một chiếc bàn được trang trí cẩn thận nhưng tôi vẫn chưa nhận ra mình sắp bước vào giây phút đáng nhớ trong đời. Anh tặng tôi bó hoa với 14 hoa màu hồng và 8 hoa màu vàng tượng trưng cho ngày 14/8 - cũng chính là ngày anh nói lời cầu hôn.

Anh bảo tôi rằng: "Em phải là người bên anh đến cuối đời. Nếu không, em khó lòng sống yên ổn đấy". Và đương nhiên, tôi muốn cả hai, được sống yên ổn và bên anh suốt đời. Trong giây phút hạnh phúc ấy, anh và tôi đeo cho nhau chiếc dây chuyền cặp - xem như kỷ vật làm tin giữa hai đứa" - Phương Dung tự hào kể về lời cầu hôn đặc biệt.

Trở về sau chuyến đi, Dung quyết định bảo lưu kết quả học tập năm thứ 3 tại ĐH Kinh tế. Cô tập làm quen với công việc quản lý kinh doanh gia đình. Cả hai háo hức lên những kế hoạch riêng cho cuộc sống tương lai sắp tới.

Ngày 5/1/12013, Phương Dung và Tấn Hiếu chính thức trở thành vợ chồng. Nhà hàng Tây trên đường Bùi Viện là của hồi môn bố mẹ vợ tặng hai vợ chồng. Vừa làm quản lý nhà hàng, Dung vừa học thêm kiến thức về bếp núc, ẩm thực. Hiện tại, Tấn Hiếu và Phương Dung đều là những đầu bếp giỏi, biết nấu hơn trăm món ăn, cùng nhau phát triển cơ sở kinh doanh riêng.

"Tôi và vợ luôn đề cao quan điểm độc lập về tài chính, cả hai đều có quỹ riêng để tiêu xài mua sắm, miễn sao đừng ảnh hưởng đến khoảng tiền chung tích góp lo cho con cái và gia đình là được.

Trong cuộc sống vợ chồng, Dung đôi lúc còn trẻ con và suy nghĩ chưa tới, tôi lại hay nóng tính, vì thế mâu thuẫn xảy ra là điều không thể tránh. Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện qua đi, tôi đều chủ động làm lành với vợ vì nghĩ rằng hơn thua với người ngoài, chẳng ai đi so đo với vợ. Cả hai chúng tôi đều cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này thêm bền chặt từng ngày. Và sự ra đời của hai con Coca và Cola chính là dấu mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng tôi" - Tấn Hiếu bày tỏ suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân.

Làm mẹ 9X cực nhọc nhưng vui

Chuyện tình 100 ngày thử yêu và 260 đóa hồng - 3

Gia đình Tấn Hiếu - Phương Dung hạnh phúc với cặp sinh đôi trai gái Coca và Cola.

Làm mẹ ở độ tuổi vừa ngoài đôi mươi quả không hề dễ, đặc biệt, Phương Dung sinh đôi cặp trai gái. Cô phải học cách chăm cả hai con với hai tính cách trái ngược nhau. Rất nhiều những trường hợp dở khóc, dở cười xảy đến nhưng cô vẫn lạc quan, cho rằng có biết bao người mơ được như mình.

"Thiếu kinh nghiệm là một trong những trở ngại lớn nhất đối với tôi khi bước vào cuộc sống hôn nhân, bởi thế, thời gian rảnh tôi hay tìm tòi, học hỏi thêm những kiến thức về chăm sóc gia đình, trẻ em trong tạp chí, sách vở. Nó cho tôi kiến thức hữu ích, kịp thời ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Có gia đình, chăm con, cuộc sống của tôi gò bó hơn xưa rất nhiều, không còn được tự do tung tăng hay hội họp bạn bè như những người cùng trang lứa. Tuy nhiên, tôi đã có hai con đáng yêu Coca và Cola bầu bạn, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khôn xiết dù cho có đánh đổi như thế hay nhiều hơn nữa để có được, tôi cũng cam lòng" - lời tâm sự của bà mẹ 9X Phương Dung.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Chuyện tình chị em cầu hôn sau 10 ngày yêu

Chuyện tình ''đôi đũa lệch'' gây tranh cãi

Tiểu thư Hà Nội lấy chàng trai nghèo

Chuyện tình yêu của hai phó Chủ tịch xã

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ma Kết (ZING.vn)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN