Hoang mang khi biết người yêu có bầu

Phải chăng "sản phẩm" này là kết quả của những lần em "dạt" sang nhà cậu bạn thân?

Năm nay tôi 24 tuổi. Tôi và em yêu nhau từ khi chúng tôi còn đang học đại học. Thấm thoát đến nay đã gần 5 năm trời.

Nhưng dạo gần đây, em có xích mích với cha mẹ, mỗi lần như vậy thì em có lúc sang nhà mấy cô bạn thân ngủ, khi lại đến nhà chị gái, và đôi lúc lại tìm tới nhà gã bạn thân từ thuở cấp 2 của mình để “tá túc” nhờ.

Dù tôi là người yêu nhưng chẳng bao giờ em tìm tới bởi, em nói không muốn cha mẹ tôi nhìn thấy cô ấy trong tình trạng này. Tôi đã ra sức khuyên ngăn em nên sống nhường nhịn và biết điều với cha mẹ đẻ nhưng em nói mỗi lần cãi nhau với họ, em chỉ biết tìm cách im lặng và đi cho khuất mắt họ mà thôi. Tôi thầm nghĩ cũng may mà em không đôi co lại với cha mẹ, vì như vậy sẽ mọi chuyện sẽ càng căng thẳng hơn.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tôi cũng không tới mức phải viết thư mong nhận được lời khuyên từ các chuyên gia. Nhưng mấy hôm trước, tôi và em cùng phát hiện ra em đã mang thai. Trước đó mấy ngày, tôi thấy em xanh xao, hay nôn ọe mỗi khi em ngửi thấy mùi thức ăn.

Thấy em có những dấu hiệu bất thường như vậy, tôi đã đưa em đi khám thai và kết quả là em đã có bầu. Chúng tôi nhìn nhau không giấu được sự ngạc nhiên bởi chúng tôi có quan hệ nhưng rất an toàn.

Em là một cô gái cá tính, thích phiêu lưu, em đẹp lắm, với tôi, em luôn là người con gái tuyệt vời. Từ khi yêu nhau, chính em đã cảm hóa con người tôi, khiến tôi chín chắn và trưởng thành hơn. Tôi cũng cảm nhận được điều đó ở em, vậy nên tôi rất tin tưởng tình yêu em dành cho tôi là chân thật, không có cửa cho những sai lầm như những đôi lứa khác.

Nhưng thực sự giờ thì khác, tôi thấy mình có suy nghĩ này hèn lắm nhưng tôi luôn dằn vặt và rất băn khoăn lo lắng không biết liệu cái thai kia có phải là “sản phẩm” của tôi không, hay trong chính những lần em đi “dạt” sang nhà gã bạn thân cấp 2 mà thành ra như này? Thực sự thì cha của đứa bé trong bụng em là ai? Liệu tôi có nên hỏi em về chuyện này không?

Hoang mang khi biết người yêu có bầu - 1

Thực ra cha của đứa bé trong bụng em là ai? (Ảnh minh họa)

 Trả lời:

Chúng tôi thấy vui lây khi độc giả của mình có một mối tình thật đẹp. Tuy nhiên, thực tế, bạn lại đang vướng vào một chút nghi vấn, liệu cái thai trong bụng người con gái bạn yêu có phải của bạn không. Đây là một chuyện khá hệ trọng, vậy không có lý do gì bạn lại giấu chuyện này đi. Bạn nên đối diện với sự thật, hỏi thẳng ngọn ngành chuyện khó hiểu này với cô ấy.

Nếu bạn cứ lo sợ điều gì đó thì trong những tháng ngày về sau, bạn sẽ mãi sống trong sự dằn vặt, đau khổ, khó để bạn sẽ có thể dốc hết sức hết lòng với chính người có thể là vợ và con tương lai của bạn. Bởi trong bạn đã có dòng suy nghĩ, rất có thể đứa con ấy không phải của bạn, nên không cớ gì bạn lại coi nó như con đẻ của mình mà yêu thương hết mực.

Để tránh những chuyện phức tạp xảy ra sau này, việc bạn cần làm đó là đối diện với cô ấy, làm rõ sự thật về cái thai.

Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng, đừng bao giờ dùng suy diễn của mình để vội phán xét người yêu. Có thể bạn nghe bạn thân cô ấy bàn tán, có thể mọi người xôn xao suy diễn, nhưng hơn ai hết, bạn phải là người tỉnh táo nhất để nhận định. Trước khi có những xác minh từ chính cô người yêu, bạn đừng để bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai nếu chưa có đủ chứng cớ xác đáng.

Ngay cả khi cô ấy có cả một đống bạn trai lẫn bạn gái, cô ấy có chút lãng đãng, thích giao du, trò chuyện phiếm với các chàng trai khác thì cũng không thể đánh giá hay vội kết luận cô ấy đã đánh mất mình với kẻ khác.

Trường hợp thứ nhất, chính cô ấy cũng không biết cái thai đó là của ai thì bạn cũng đừng vội nóng giận lên cô ấy, đừng vì tức giận mà kết thúc tình yêu đẹp này khi chưa biết rõ nguyên nhân. Hiện nay việc xác minh cha con có cùng huyết thống không là chuyện không còn quá phức tạp, bạn có thể tìm tới các trung tâm chuyên xét nghiệm chuyện này để rõ hơn.

Trường hợp thứ hai, cô ấy thú nhận rằng cái thai là của người đàn ông khác thì lúc đó sẽ là quyền quyết định của bạn. Liệu tình yêu của hai bạn là một phía hay từ hai phía? Liệu nó có đủ lớn để bạn chấp nhận tha thứ cho cô ấy cùng đứa con ngoài mong đợi ấy không? Có thể cô ấy chỉ yêu mình bạn, nhưng trong một phút yếu lòng, chuyện không hay đã xảy ra. Điều ấy không thể đánh giá tình yêu cô ấy dành cho bạn.

Trường hợp cuối cùng, cô ấy nói cái thai chính là của bạn, vậy thì chúc mừng, đã đến lúc hai bạn có thể gắn bó cuộc đời mình lại với nhau. Hãy cầu hôn và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Hãy coi đây là một thử thách lớn trong tình yêu mà hai bạn phải vượt qua trước khi đến với nhau. Hãy bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra những nhận định đúng đắn. Tình yêu đẹp là tình yêu chan chứa tình thương yêu và lòng vị tha.

Chúc bạn may mắn!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hoang mang khi biết người yêu có bầu - 2 Hoang mang khi biết người yêu có bầu - 3 Hoang mang khi biết người yêu có bầu - 4

Vết cắn nơi ngực vợ

Giữ em 7 năm cho kẻ khác “hưởng”

Thiếu nữ phải đổi tình dục lấy thức ăn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN