Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Những ai đã từng trải qua những ngày thanh xuân rực lửa chắc hẳn sẽ nhìn thấy mình ở một góc đâu đó trong You are the apple of my eyes - Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi …

Chuyện tình có thật của tác giả

Nhà văn Cửu Bả Đao tên thật là Kha Cảnh Đằng, sinh năm 1978 tại Đài Loan. Anh là nhà văn lừng danh có nhiều tác phẩm văn học mạng được độc giả đại lục đón nhận cuồng nhiệt. Tuổi trẻ, Cửu Bả Đao có 4 mối tình, lần đầu nhà văn biết yêu là khi mới 15 tuổi. Năm ấy, anh yêu thầm cô bạn cùng lớp tên là Lý Tiểu Hoa, nhưng vì nhút nhát và tự ti không dám bày tỏ, cậu trai Kha Cảnh Đằng khi ấy đã để vuột mất Tiểu Hoa vì sau khi tốt nghiệp, họ không còn gặp lại nhau nữa…

Mùa hè năm 1990, tại trường cấp 2 Trung học Tinh Thành, Chương Hóa, nhà văn đã chớm nỏ mối tình thứ hai với cô bé lớp trưởng xinh xắn, học giỏi Thẩm Giai Nghi. Suốt tám năm kiên trì đơn phương theo đuổi, cuối cùng Kha Đằng vẫn phải chứng kiến người mình yêu trở thành cô dâu của kẻ khác. Sau này, nhà văn trẻ có thêm hai người bạn gái, nhưng có lẽ Thẩm Giai Nghi và những ngày tháng thanh xuân nồng nhiệt tại trường cấp 2 Tinh Thành mới chính là kí ức khó quên nhất.

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 1

 Chân dung nhà văn Cửu Bả Đao – Tác giả cuốn tiểu thuyết Cô gái năm xưa chúng tôi cùng theo đuổi

Trailer chính thức của bộ phim

Cuốn tiểu thuyết Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi chính là hồi ức tươi đẹp về mối tình đơn phương của năm chàng ngốc lớp 8A Mỹ Thuật dành cho cô bé lớp trưởng Giai Nghi. Khi vừa ra lò, cuốn sách lập tức gây sốt cộng đồng mạng bởi mỗi chi tiết của nó đều rất thực, rất có sức lay động và chạm vào ký ức của độc giả. Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi chính thức đưa tên tuổi Cửu Bả Đao lừng lẫy khắp Đài Loan.

Năm 2011, bộ phim Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi (Tên tiếng Anh là You are the apple of my eyes) ra đời dựa trên cốt truyện của cuốn tiểu thuyết cùng tên và do chính tác giả Cửu Bả Đao làm đạo diễn, biên kịch và kiêm sáng tác nhạc phim. Khi vừa công chiếu, bộ phim tạo nên cơn sốt kỷ lục về doanh thu phòng vé tại khắp các rạp chiêu tại Đài Loan. Sau đó không lâu, cơn sốt lan rộng sang Singapore và Hồng Kông tiếp tục gây mưa gió. Khán giả Việt Nam cũng không ít người là fan cuồng của bộ phim này.

Tuổi thanh xuân là cơn mưa rào

Nhóm nam sinh năm ấy gồm có Kha Cảnh Đằng, Lão Tào, Bật Khởi, Cai Biên và  A Hòa.  Mỗi người một cá tính và có những trò quậy phá khác nhau…Nhưng họ duy nhất một điểm chung là cùng thích cô bạn học giỏi nhất lớp Thẩm Giai Nghi. Nói về Giai Nghi, cô bé là một nữ sinh ưu tú của lớp 8A Mỹ Thuật trường Trung học Tinh Thành. Cô lớp trưởng họ Thẩm có gương mặt thiên thần và nụ cười thôi miên mọi ánh nhìn ấy chính là người “thuần hóa” thành công bản tính ngông cuồng, ngang ngạnh của Kha Cảnh Đằng -  cậu học sinh cá biệt của lớp.

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 2

Vẻ đẹp thuần khiết của cô bé lớp trưởng Thẩm Giai Nghi chinh phục trái tim những chàng trai mới lớn của trường Trung học Tinh Thành.

Một trong những ca khúc trong phim – Những năm tháng ấy

Những năm tháng ấy, mỗi cậu trai đều có cách của riêng mình để theo đuổi Thẩm Giai Nghi. Nhưng cơ duyên nào đó đã khiến cô bé không thể ngừng nghĩ về Kha Cảnh Đằng. Biểu hiện của Giai Nghi rõ ràng tới mức khiến cô bạn thân phải thốt lên: “Tại sao cậu lại quan tâm quá mức đến thành tích học tập của Kha Đằng? Điều đó là cần thiết sao?”. Câu hỏi ấy đã chạm nhẹ vào trái tim cô, thoáng trên môi là một nụ cười bối rối.

Những năm tháng ấy, có một chàng trai ngỗ nghịch mỗi đêm vẫn chăm chỉ giải những đề kiểm tra do cô “gia sư bất đắt dĩ” giao, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn vì lời thách thức: “Tôi không thích con trai ngốc hơn mình”.

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 3

 Ký ức tươi đẹp về cô gái ngồi bàn dưới và những “bài thi nhân đạo” đã thay đổi cuộc đời Kha Cảnh Đằng

Những năm tháng ấy, cô bé lớp trưởng gan dạ vẫn run rẩy trước những lời đồn thổi về lũ Cương Thi do những người vượt biên chết đuối hóa thành. Sau mỗi giờ học, Kha Đằng bất đắc dĩ bị giữ lại cùng ôn bài với Giai Nghi để giúp cô che giấu nỗi sợ hãi. Bên trong người con gái mạnh mẽ và siêng năng ấy, vẫn là bản chất của một nữ nhi rất đời thường. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, Kha Đằng thấy mình thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi được che chở cho Thẩm Giai Nghi.

Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi khơi dậy trong lòng người xem những cảm xúc rất thật về tình bạn rất đẹp thời cắp sách. Là khi những người bạn học biết tin tưởng, bảo vệ và yêu thương nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong giờ ra chơi, Thẩm Giai Nghi vô tình làm mất số tiền quỹ lớp, thầy giám thị lớn tiếng nghi ngờ thủ phạm chinh là một trong số những thành viên đang có mặt và yêu cầu mỗi người sẽ tự viết ra giấy đối tượng khả nghi nhất. Sức mạnh kỳ diệu đã thúc đẩy cô bạn lớp trưởng chưa một lần bất kính với giáo viên ngẩng cao đầu và nói: “Không, thầy không thể bắt chúng em nghĩ ngờ bạn học của mình”. Sự táo bạo của cô bé ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng và nể phục từ bạn bè trong lớp: Thẩm Giai Nghi không chỉ học giỏi, cô ấy còn rất dũng cảm và nghĩa hiệp.

Những ngày thanh xuân nồng nhiệt ấy cứ thế trôi qua…

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 4

Hai diễn viên chính của Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi giản dị trong trang phục của học sinh Đài Loan những năm 1994

Tuổi trẻ, chuyện những cậu học trò nỗ lực học tập, thay đổi bạn thân vì người mình yêu xưa nay không hiếm. Nhưng Giai Nghi quả là rất đặc biệt. Lòng nhiệt thành của cô như một bầu trời trong mát gột sạch sự nông nổi, bất cần trong con người Kha Cẳng Đằng, giúp cậu tìm ra lý tưởng thực sự của đời mình.

Ngày tốt nghiệp của trường Tinh Thành vỡ òa trong tiếng cười của bao cô cậu học trò. Lớp 8A Mỹ Thuật ngày ấy vẫn hồn nhiên bên nhau cùng bao trò quậy phá khiến người xem nao lòng nhớ đến kỷ niệm lúc tạm biệt quãng đời học sinh của mình. Gia Nghi hôm đó rất xinh, vẫn nụ cười trong veo và mái tóc thề đã được cột đuôi gà khắc hẳn ngày thường. Giữa những xốn xang của ngày chia tay, Gia Nghi đã thì thầm vào tai người bạn thân lời thú nhận: “Nếu Kha Cảnh Đằng ngỏ lời với mình, mình sẽ rất vui!”. Nhưng thật đáng buồn cho chàng trai trẻ ngờ ngệch ngày ấy chẳng thể hiểu nổi nỗi lòng của người con gái mình yêu.

Sau kỳ thi Đại học năm ấy, nhóm bạn bảy người cùng nhau đi chơi biển, trên bờ cát trắng lúc chiều tà. Họ cùng nhau nói về những hoài bão của tuổi trẻ, những khát khao trong tương lai, những đích đến muốn theo đuổi. Với A Hòa, Lão Tào, Cai Biên…dự định ấy có thể to tát, lớn lao lắm. Nhưng với Kha Cảnh Đằng, điều đó chỉ đơn giản là chinh phục được trái tim Thẩm Giai Nghi: “Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, từng chút, từng chút một đều là em…”

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 5

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào…

Kha Cảnh Đằng là một chàng trai ngỗ ngược nhưng đầy lòng nhiệt thành và tình cảm chân thật. Ngày tiễn chân Thẩm Gia Nghi lên Đài Bắc nhập học, cậu tay vẽ một chiếc áo tặng cho cô với lời nhắn nhủ: “Cậu là người mình yêu quý nhất!”. Lời tỏ tình dễ thương của cậu học trò Kha Đằng thực sự khiến trái tim Gia Nghi tan chảy. Khoảnh khắc ấy cũng khiến khán giả bồi hồi nhớ lại mối tình học trò của mình: Món quà đầu tiên trong ngăn bàn, lời yêu thương qua bức thư tay… mọi thứ sao mà ngây ngô, đáng yêu đến thế?

“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Dù bạn có từng bị cảm vì tắm mưa, bạn vẫn muốn quay về để được ướt thêm một lần nữa…”

Ấu trĩ

Tuổi trẻ thường sai lầm. Kha Đằng khi ấy là hiện thân một thời của nhà văn Cửu Bả Đao, là  “con ngựa bất kham” không sợ đất, không sợ trời nhưng lại sợ bị từ chối. Thầm yêu Thẩm Giai Nghi, suốt những tháng ngày bên nhau, đã không ít lần Kha Đằng bày tỏ tình cảm rất chân thành nhưng sau đó lại lẩn tránh câu trả lời của cô. Trong kỳ Giáng sinh đầu tiên của thời Đại học, Kha Cảnh Đằng đã lấy hết dũng khí để bày tỏ với cô gái mình yêu mến: “Thẩm Giai Nghi, mình rất thích cậu, vô cùng thích cậu, sẽ có một ngày mình theo đuổi được cậu”. Nhưng rồi cái bộ dạng tràn đầy quyết tâm ấy lại chùng xuống với những lời ủy mị: “Nhưng cậu làm ơn đừng trả lời vội, hãy để mình được tiếp tục thích cậu!”.

Sự rụt rè, ấu trĩ ấy đã khiến Giai Nghi phải giữ chặt câu trả lời đồng ý trong lòng, mãi mãi không thể nói ra. Đôi khi trong tình yêu, sự dũng cảm là điều cần có. Tự trói mình trong những băn khoăn về tình cảm của đối phương khiến Kha Đằng vụt mất cơ hội có được Thẩm Giai Nghi trong đời.

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 6

“Thẩm Giai Nghi, cậu là người mình yêu quý nhất”

Cái tôi của người trẻ đôi khi làm tổn thương đến chính những người họ yêu thương. Kha Cảnh Đằng ngày ấy cũng khiến Giai Nghi rơi nước mắt vì những trò dại dột của mình. Khi bị trách mắng, lòng tự ái đã khiến Kha Đằng nói những lời lẽ tuyệt tình khiến trái tim Giai Nghi tan nát. Anh vô tình đẩy cô về phía một bờ vai khác, xóa sạch những ngày tháng kiên nhẫn, quyết tâm theo đuổi người con gái mình yêu.

Nhiều năm sau đó, ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy trong trái tim cậu trai bồng bột ấy, sự tiếc nuối không thể nói thành lời khi Kha Đằng tới dự lễ cưới của Giai Nghi với một người đàn ông khác. Buổi lễ hôm ấy, những kẻ thất trận đều có mặt đông đủ, đó là những A Hòa, Cai Biên, Lão Tào, Bật Khởi và Kha Cảnh Đằng. Rốt cục, trong bọn họ, đã không ai được phép trở thành nhân vật chính tại lễ cưới của Thẩm Giai Nghi, dù hơn một lần, cô đã cho Kha Cảnh Đằng cơ hội…

Giá như ngày ấy không quá ấu trĩ, thì có lẽ sau này họ sẽ không phải sống trong sự tiếc nuối khi cơn mưa rào tuổi thanh xuân đã trôi qua…

Kha Cảnh Đằng – Thẩm Giai Nghi: Họ là ai?

Hai vai chính trong phim được đạo diễn Cửu Bả Đao ưu ái dành cho Kha Chấn Đông và Trần Nghiên Hy thủ vai. Lý do đơn giản là vì họ giống với nhật vật thật từng chút, từng chút một. Ở ngoài đời, Trần Nghiên Hy hơn Kha Chấn Đông tới 12 tuổi. Khi tham gia bộ phim này, nam diễn viên chính mới chỉ là cậu sinh viên năm nhất của một trường Đại học Thể dục thể thao nhưng nữ chính đã có sự nghiệp và những thành công nhất định.

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 7

Trần Nghiên Hy ngoài đời vô cùng trẻ trung, xinh đẹp dù cô đã ngoài 30 tuổi

Phim tan chảy về mối tình ngây thơ học trò - 8

 Kha Chấn Đông điển trai, cuốn hút

Bộ phim Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi mang lại cho Kha Chấn Đông giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Kim Mã lần thú 48. Riêng với Trần Nghiên Hy, vai diễn Thẩm Gia Nghi trở thành cái bóng quá lớn, trong suốt 3 năm qua kể từ khi bô phim công chiếu, Nghiên Hy chưa có vai diễn nào thực sự đột  phá và lấn át được tiếng vang của Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi.

Cặp đôi chị em này sau khi hợp tác trong You are the apple of my eyes đã chớm nở mối tình “Trai đào hoa, gái xinh đẹp”. Họ được đánh giá là đôi tình nhân màn ảnh thế hệ mới được yêu thích năm 2011.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thy Nhung ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN