Giết bạn thân giữa thủ đô: Nỗi đau 2 người mẹ

Sau khi đâm chết bạn thân, nghi phạm vứt con dao, băng qua đường, mất hút trong dòng xe cộ. Nạn nhân nằm xõng xoài trên vũng máu trước con mắt sửng sốt của người qua đường. Rồi đây, hung thủ sẽ phải đền tội nhưng phía sau đó là nỗi đau khôn nguôi của hai người phụ nữ. Dù là mẹ của nạn nhân hay hung thủ, họ cùng chung một nỗi đau, nỗi đau mất con theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Có mặt trong ngôi nhà nhỏ nằm trong con ngõ trên đường Vũ Ngọc Phan (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), PV cảm nhận được không khí thê lương đến ám ảnh khi hương khói trên bàn thờ nạn nhân Vũ Huy Cường (SN 1981) vẫn còn nghi ngút.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ nạn nhân Cường) vẫn ngồi đó, khuôn mặt thất thần và đau khổ. Hai hàng nước mắt của bà chảy thành dòng. Người thân của bà cho biết, mấy ngày qua bà cứ như vậy, ra vào ngẩn ngơ. Bà ngồi im lặng ở góc nhà nhìn ra cửa, không cho ai đóng cửa lại, khuôn mặt thất thần hướng ra như đang mong đợi một điều kỳ diệu sẽ đến. Bà hi vọng cậu con trai của bà sẽ lại trở về sau mỗi buổi chiều, như hàng ngày vẫn vậy. Nỗi đau ập đến với bà là quá lớn.

“Con cái là thứ quý giá nhất của cha mẹ, chỉ những bậc làm cha làm mẹ mới hiểu được hết sự đau xót đến nhường nào khi mất đi con cái. Chúng tôi cũng chẳng còn thiết tha điều gì nữa, bây giờ tất cả nhờ vào sự công minh của pháp luật, trả lại sự công bằng cho con trai tôi”, bà Tuyết nghẹn ngào.

Giết bạn thân giữa thủ đô: Nỗi đau 2 người mẹ - 1

Hiện trường nạn nhân Vũ Huy Cường bị đâm

Tương tự, gia đình nhà nghi phạm Tạ Đình Tiệp (SN 1985, trú phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng lặng lẽ và u ám như có đám tang. Bà C (mẹ đẻ của Tiệp) từ sau hôm xảy ra sự việc, cũng luôn sống trong tâm trạng dằn vặt. Bà tự trách móc bản thân mình đã không thể nuôi dạy con khôn khéo. Có lẽ cũng bởi một phần vì trong nhà thiếu tình thương yêu và sự dạy dỗ của người cha.

Tiệp từng sinh sống cùng địa bàn với nạn nhân Cường. Sau khi bố mất, gia đình Tiệp bán ngôi nhà ở đây và chuyển đến nơi khác. Cách đây vài năm, Tiệp từng bị một nhóm côn đồ truy sát nhưng may mắn được người dân giúp đỡ nên thoát chết.

Cũng theo người dân ở đây cho hay, nạn nhân và hung thủ trước đây chơi khá thân với nhau, thường rủ nhau chơi bời ăn nhậu. Bản thân Cường tuy đã 33 tuổi nhưng chưa lập gia đình và rất hay uống rượu say. Tuy nhiên ở địa phương Cường vẫn được coi là một thanh niên ngoan ngoãn.

Một số người dân sinh sống ở khu vực này từ lâu cho biết thêm, họ biết Tạ Đình Tiệp từ khi còn trẻ. Mặc dù Tiệp không quậy phá ở khu vực nhưng rất nhiều lần họ thấy Tiệp giao du với các đối tượng xấu trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (tổ phó tổ dân phố 53, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa) cho biết: Gia đình Cường là một gia đình khá cơ bản, bố Cường là cán bộ nhà nước đã về hưu, mẹ ở nhà nội trợ. Cường có một em trai đã lập gia đình. Bình thường dù trong lúc không uống rượu hay sau khi uống Cường đều hết sức tỉnh táo, ra vào chào hỏi mọi người đàng hoàng. Cường chưa để lại điều tiếng xấu gì ở khu phố mà mình sinh sống. Còn Tạ Đình Tiệp trước đây cũng từng cư trú trên địa bàn nhưng cách đây khoảng 6 năm gia đình Tiệp chuyển đi nên bà không nắm rõ.

Chia tay những người mẹ, chúng tôi ra về khi bóng chiều đã ngả, trong lòng không khỏi day dứt về những nỗi đau mà những người phụ nữ, những người mẹ phải gánh chịu phía sau vụ án. Rồi đây kẻ gây án phải trả giá cho tội ác đã gây ra, nhưng những giọt nước mắt liệu có đánh thức được lương tri bên trong những tội đồ?

Tên nhân vật đã được thay đổi

Giết bạn thân giữa thủ đô

Chiều 21/8, tại số 22 đường Trần Duy Hưng (Phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), một thanh niên cầm dao đâm liên tục vào một thanh niên khác khi người này đang nghe điện thoại rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nạn nhân là anh Vũ Huy Cường (SN 1981, trú Đống Đa, Hà Nội).

Nghi phạm là Tạ Đình Tiệp (SN 1985, trú phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã ra công an đầu thú sau đó.

Tiệp khai nhận, do có mâu thuẫn với anh Cường và Phí Công Thành (ở quận Đống Đa, Hà Nội) nên nảy sinh ý định giết hai người này để trả thù. Tiệp mua 2 con dao phóng lợn và tìm anh Cường gây án.

Theo một cán bộ PC45 thụ lý vụ án cho hay, Tạ Đình Tiệp có biểu hiện trầm cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Tôn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN