Phận đời của kẻ máu lạnh cuồng sát 4 người trong đêm

Những cay nghiệt của cuộc đời liên tiếp ập xuống đầu Hiệp để rồi trong phút quẫn trí, anh ta đã điên cuồng chém, giết cha dượng, em trai, hàng xóm và người tình trong đêm.

Cuộc đời của Nguyễn Văn Hiệp (30 tuổi) sớm phải chịu nhiều bất hạnh. Cha mẹ bỏ nhau từ khi anh ta còn nhỏ. Người cha về quê Hải Phòng và có hạnh phúc mới, Hiệp sống với mẹ tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Nhưng ít lâu sau người mẹ cũng đi bước nữa với ông Nguyễn Văn Hà (58 tuổi). Sống trong cảnh suốt ngày bị cha dượng hắt hủi, đánh đập nên học hết lớp 11, Hiệp bỏ trốn.

Anh ta sống lang thang, bụi đời nhiều nơi và làm tất cả mọi thứ để có tiền tồn tại. Đầu năm 2013, trong một lần đi mua dâm, Hiệp quen biết với cô gái bán hoa Võ Thị Hồng Thủy (27 tuổi, quê Tây Ninh).

Thủy có chồng cùng đứa con trai 5 tuổi, nhưng do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên đường ai nấy đi. Thủy bỏ con cho chồng nuôi rồi lang thang nhiều nơi rồi hành nghề bán dâm để "mưu sinh".

"Trai tứ chiến gặp gái giang hồ", biết hoàn cảnh của nhau, Hiệp và Thủy nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi dọn về chung sống như vợ chồng.

Sau một thời gian mặn nồng, ngày 20/5/2013, hai người đến thuê mặt bằng trên quốc lộ 13 thuộc xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương mở quán bán cà phê.

Tuy nhiên, việc buôn bán ế ẩm khiến Thủy lại quay về nghề cũ kiếm tiền. Biết chuyện, Hiệp nổi cơn ghen và ra sức ngăn cản "vợ" không đi bán dâm nữa. Thủy ậm ừ đồng ý nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Cuồng sát kinh hoàng trong đêm

Hiệp tức giận và nảy sinh ý định giết Thủy. Chiều 15/8/2013, sau khi cãi nhau với vợ, Hiệp gọi điện cho vài người bạn đi uống rượu giải sầu.

Đến 1h ngày 16/8/2013, anh ta mua 2 con dao Thái Lan, dùng giây thun cột 2 cán dao lại với nhau rồi trở về quán cà phê của 2 người.

Hiệp leo tường vào trong nhà, thấy Thủy đang ngủ say, anh ta cầm 2 con dao đâm 6 nhát vào người tình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sợ bị người khác phát hiện, Hiệp kéo thi thể xuống nền nhà rồi dựng nệm lên che hết khe cửa rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ đi.

Phận đời của kẻ máu lạnh cuồng sát 4 người trong đêm - 1

Hung thủ mỉm cười vẫy tay chào khi thấy phóng viên chụp hình.

Sau khi gây án, nhớ lại những ngày tháng tủi nhục trước đây bị cha dượng và em trai cùng mẹ khác cha là Nguyễn Văn Được (23 tuổi) hắt hủi, lòng hận thù trong Hiệp trỗi dậy và anh ta muốn nhân dịp này “tính sổ” luôn một thể.

Nghĩ là làm, Hiệp lái xe máy của người tình, mang theo 2 con dao gây án chạy một mạch từ Bình Dương lên Bình Phước. Khoảng 2h sáng cùng ngày, anh ta về đến nhà ông Hà.

Tay cầm 2 con dao, hung thủ xông vào nhà đâm nhiều nhát vào người Được khiến anh này gục tại chỗ.

Ông Hà chạy ra can ngăn cũng bị Hiệp đâm nhiều nhát vào người. Vì lực đâm quá mạnh khiến lưỡi dao bị gãy. Không chịu buông tha, anh ta chạy xuống bếp lấy cây búa bổ củi đập nhiều cái vào đầu cha dượng khiến nạn nhân bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Hiệp cầm búa chạy sang nhà anh Hoàng Đình Nam (38 tuổi) ở gần đó để trả thù vì trước đó bị anh này lừa (sau này Hiệp khai rằng anh Nam lừa bán đất của mẹ mình). Tên sát nhân trèo qua tường nhà, cầm búa bổ nhiều nhát vào gáy, đầu của Nam đến khi anh nằm gục trên vũng máu.

Chém, giết xong, nghĩ lại lúc tối trên đường đi nhậu bị công an xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản bắt xe do vi phạm giao thông, Hiệp liền xách búa đến đập phá trụ sở công an xã để trả thù.

Nhưng các công an ở đây nhanh chóng tước vũ khí và bắt giữ Hiệp. Về phần các nạn nhân, chị Thủy đã tử vong, 3 người còn lại may mắn thoát chết nhưng bị thương tật nặng nề.

Hung thủ có dấu hiệu tâm thần?

Với hành vi dã man mà mình đã gây ra, Hiệp bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án tử hình về tội Giết người. Sau đó, anh ta làm kháng cáo xin được tha tội chết.

Ngày 22/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Trước vành móng ngựa, Hiệp lạnh lùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng cho rằng tối đó chỉ có ý định “thanh toán” cha dượng, nhưng rồi không hiểu sao lại gây án với nhiều người.

Với gương mặt lạnh lùng, bất cần, Hiệp trả lời cộc lốc những câu hỏi của HĐXX. Thế nhưng dường như tình người trong kẻ sát nhân máu lạnh này vẫn còn. Khi nghe vị chủ tọa nhắc đến mẹ, khóe mắt Hiệp rưng rưng: "Tội của bị cáo đáng chết, nên khi bị tuyên án tử hình bị cáo sẵn sàng chấp nhận số phận. Thế nhưng sau đó mẹ lên thăm và động viên làm đơn kháng cáo. Vì thương mẹ nên bị cáo mới làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt".

Được nói lời sau cùng, Hiệp gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân và mong HĐXX xem xét giảm án cho mình để báo hiếu mẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Cụ thể: Trong hồ sơ cha bị cáo cơ quan điều tra chưa xác minh rõ ràng nhưng tòa sơ thẩm vẫn đưa bị cáo ra xét xử. Hơn nữa, bị cáo gây ra một chuỗi hành vi phạm tội nhưng cấp sơ thẩm lại tách ra xử lý từng vụ án riêng biệt là không đúng.

Đồng thời, tại tòa phúc thẩm bị cáo có dấu hiệu thần kinh không ổn định nên cần giám định tâm thần. Vì lý do đó, Tòa Tối cao đã quyết định hủy án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN