Cái chết oan nghiệt của cậu bé da đen (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Một người phụ nữ da đen im lặng ngồi trên xe buýt. Cô từ chối việc nhường ghế cho một người đàn ông da trắng. Người lái xe tỏ vẻ khó chịu vì điều đó.

Tháng 8/1955, Emmett Till, một cậu thiếu niên da đen người Chicago đến thăm những người họ hàng của mình ở Mississippi. Emmett bị giết hại tại đây khi trêu chọc một người phụ nữ da trắng đã kết hôn. Cái chết của Emmett Till rất được quan tâm, nó khiến hàng ngàn người da đen tại Mỹ đứng lên đòi công lý trong việc phân biệt sắc tộc. 

Một người phụ nữ da đen tên Rosa Parks im lặng ngồi trên xe buýt. Cô từ chối việc nhường ghế cho một người đàn ông da trắng. Người lái xe bắt đầu chú ý đến cô với vẻ khó chịu. Cô không nói gì, không quan tâm đến những gì mọi người xung quanh nói, chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô đã không làm điều đó bởi đó là điều không công bằng. Ở Montgomery, Alabama vào năm 1955, sẽ là phạm tội hình sự nếu như một người da đen từ chối nhường chỗ cho một người da trắng khi đươc đề nghị.

Một người da trắng bước lên xe, người phu nữ này vẫn không có ý nhường chỗ. Lái xe bất chợt quay lại và quát lớn, “Cô nhường chỗ hay để tôi gọi cho cảnh sát.”.

Người phụ nữ quay lại và nói: “Anh hãy gọi cho họ nếu muốn”. Cô không có ý định nhường chỗ.

Người lái xe giận giữ, anh ta dừng lại tại điểm đón trả khách gần nhất, nhấc máy gọi cho ai đó. Nhiều hành khách da trắng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ da đen này, tỏ vẻ tức giận. Khuôn mặt vài người thể hiện sự coi thường. Điều này chẳng vấn đề gì với Rosa Parks, một người đã sống gần 43 năm ở Alabama. Cô đã quá quen với thái độ như vậy của nhiều người da trắng.

Qua cửa kính, Rosa Parks nhìn thấy một cậu bé da đen đi xe đạp đang đuổi theo bạn của mình. Bên kia đường, môt người phụ nữ da trắng vừa bế con vừa trông cửa hàng. Chiếc xe dừng lại ở bến. Người phụ nữ vẫn ngồi, trong đầu cô đang nghĩ đến những điều quan trọng hơn.

Cái chết oan nghiệt của cậu bé da đen (Kỳ 1) - 1

 Cảnh sát lấy dấu vân tay của Rosa Parks sau sự việc

Cô nghĩ về một cậu bé đến từ Chicago tên là Emmett “Bobo” Till mà báo chí đang đưa tin trong những ngày gần đây. Cậu bé đến thăm người họ hàng tại Mississippi và bị giết hại dã man.

Emmett Bobo Till bị giết vì đã trêu chọc một phụ nữ người da trắng đã kết hôn. Xác cậu bé được tìm thấy ở một dòng sông cạn, đấy bùn, khuôn mặt bị biến dạng. Hình ảnh Bobo Till đã ám ảnh cô trong những giấc ngủ. Cô quyết định không nhường ghế vì cậu bé này. 

Hai nhân viên cảnh sát to lớn người da trắng bước lên xe. Họ đã nhận được điện thoại của lái xe thông báo về vụ việc. Rosa Parks bị họ đưa đi trong sự giận dữ. 

Emmett Till sinh ngày 25/7/1941, là con trai của Louis và Mamie Bradley.

Louis là một lính Mỹ, bị kết tội giết người ở Ý vào năm 1945. Sau cái chết của Louis, Mamie chỉ nhận được duy nhất chiếc nhẫn của anh. Cô để lại nó cho Emmett như một kỉ niệm.

Mamie sinh ra ở Tallahatchie, Mississippi, gia đình cô di cư đến Chicago từ rất sớm. Đó là một cuộc di cư lớn của người Mỹ da đen từ miền Nam, đặc biệt từ Mississippi. Một số người thân của Mamie vẫn ở lại Mississippi.

Emmett là một cậu bé nhanh nhẹn. Khi còn bé, Emmett đã mắc chứng bệnh nói lắp, tuy nhiên, cậu vẫn muốn mọi người chú ý đến mình. Thói quen của Emmett là thường xuyên huýt sáo để giảm bớt tật nói lắp của mình.

Mùa hè năm 1955, Emmett 14 tuổi, Mamie quyết định cho Emmett đến thăm những người họ hàng ở Mississippi. Mamie có một người anh họ tên là Moses Wright, 64 tuổi vẫn sống ở Leflore, đó là một thị trấn nghèo với cái tên Money, dân số chỉ khoảng 55 người. Wright là một nông dân chuyên thu hoạch bông. Wright sống với vợ, Elizabeth, 55 tuổi và ba cậu con trai.

Ngày 20/08, Mamie đưa Emmett đến nhà ga Chicago để bắt tàu về phía Nam. Mamie đã dạy con trai mình một vài điều cần thiết về cách cư xử khi trở về Mississippi. "Cần phải lễ phép khi nói chuyện với những người da trắng, thậm chí không được ngần ngại cúi mình trước họ."

Sau này, tại tòa, Mamie cho biết, “Emmett sinh ra và lớn lên ở Chicago. Nó không thể biết cư xử thể nào để có thể tồn tại tại một nơi như Mississippi.”

Chuyện gì xảy ra với Emmett khi cậu đến Misissippi?  Mời các bạn đón đọc Cái chết oan nghiệt của cậu bé da đen (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 26/7/2014.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết oan nghiệt của cậu bé da đen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN