Cuộc đời của tướng cướp có biệt danh "súng máy" (Kỳ 3)

Việc gặp gỡ và kết hôn với Kathryn, một phụ nữ trẻ nhưng có tới ba đời chồng đã làm thay đổi cuộc đời của Kelly.

Cuộc đời Kelly thay đổi khi hắn gặp Kathryn, một phụ nữ trẻ nhưng đã có đến ba đời chồng. Kathryn đã mua cho Kelly khẩu súng đầu tiên, dạy hắn cách sử dụng và biến Kelly trở thành xạ thủ số một trong giới tội phạm thời bấy giờ.

Tháng 9/1930, Kelly và Kythryn kết hôn tại Minneapolis. Hai người sống tại nhà chồng cũ của Kythryn.

Cướp ngân hàng

Trong thời gian chịu án ba năm ở nhà tù Leavenworth, Kelly gặp gỡ và quen với những tên cướp ngân hàng khét tiếng lúc bấy giờ như Charlie Harmon, Frank Jelly Nash, Francis Jimmy Keating và Thomas Holden... và  biết đến John Dilinger, nhân vật huyền thoại của những vụ cướp ngân hàng.

Ngày 15/7/1930, Kelly tham gia vụ cướp ngân hàng đầu tiên cùng với Keating và Holden. Mục tiêu của chúng là ngân hàng Willmar, Minnesota. Số tiền chúng cướp được lên tới 70.000 đô la Mỹ. Kelly đã dùng súng khống chế người thủ quỹ cho những tên khác gom tiền.

Thành công sau vụ cướp đầu tiên, Kelly tiếp tục tham gia các vụ cướp ngân hàng khác. Tháng 9/1930, Kelly tham gia vụ cướp ngân hàng ở Ottumwa, Iowa. Tuy nhiên, số tiền kiếm được trong vụ này không nhiều.

Cuộc đời của tướng cướp có biệt danh "súng máy" (Kỳ 3) - 1

John Dilinger, huyền thoại của những vụ cướp ngân hàng

Năm 1932, Kelly gặp gỡ và quen với Albert L. Bates, một tên tội phạm két tiếng với nhiều biệt danh khác nhau. Bates đã nhiều lần bị kết án về tội trộm cướp và được coi là kẻ tình nghi giết chính đồng bọn sau một vụ cướp ngân hàng. Kelly và Bates đã hợp tác với nhau trong nhiều phi vụ sau này.

Vụ cướp ngân hàng cuối cùng của Kelly được nhắc đến là vào ngày 30/11/1932, Kelly, Bates cùng hai tên khác tham gia cướp Ngân hàng Nhà nước ở Tupelo, Mississippi. Số tiền chúng cướp được là 30.000 đô la. Kelly đã dùng một khẩu súng lục cỡ nòng 0.38 trong vụ cướp này. Ngài giám đốc ngân hàng đã nói với Kelly rằng, “nhìn anh tôi không nghĩ anh là một tên cướp.”

Sau vụ đó, Kelly quay trở lại với hoạt động buôn lậu, không còn tham gia các vụ cướp ngân hàng. Những vụ cướp Kelly thực hiện đều quá hoàn hảo trong kế hoạch, cảnh sát không thể bắt được chúng. Sau này, Kelly cho biết chính Kathryn đã giúp hắn lên kế hoạch, thậm chí cô có lần Kathryn đã cải trang thành đàn ông để đi theo hỗ trợ Kelly trong một vài phi vụ.

Bắt cóc

Vụ bắt cóc đầu tiên mà Kelly tham gia là vào năm 1930, đồng phạm với hắn là một sĩ quan cảnh sát tên là Bernard Phillips. Nạn nhân của chúng sau đó đã bị Bernard giết chết. Liên tiếp sau đó, Phillips có lôi kéo Kelly tham gia một vài vụ khác nhưng không được, Kelly từ chối vì số tiền  chuộc chúng có được sau những vụ bắt cóc không quá nhiều.

Cuộc đời của tướng cướp có biệt danh "súng máy" (Kỳ 3) - 2

 Kathryn  luôn bên cạnh Kelly

Kelly tham gia vụ bắt cóc thứ hai vào đầu năm 1932. Hôm đó là ngày 27/1/1932, Howard Woolverton, một nhân viên ngân hàng, vội vã về nhà sau giờ làm. Howard vừa bước vào xe thì bất ngờ một tay súng xuất hiện. Hắn khống chế Horward, bắt anh lái xe ra khỏi thành phố, và nhốt anh tại một ngôi nhà hoang nơi đồng bọn của hắn đã chờ sẵn. Một cuộc điện thoại với yêu cầu khoản tiền chuộc lên đến 50.000 đô la Mỹ đã được gọi về cho vợ Howard.

Hai kẻ bắt cóc chính là Kelly và Eddie Doll.

Eddie Doll mồ côi từ bé, lớn lên trong khu ổ chuột ở Chicago, hắn bắt đầu phạm tội từ rất sớm. Trong hồ sơ cá nhân của hắn có ghi những tội danh như trộm cắp xe hơi, buôn lậu, cướp ngân hàng, bắt cóc…

Kelly và Eddie đã giam giữ Howard gần hai ngày. Nhưng khi biết gia đình Howard không thể xoay được số tiền lớn như vậy, chúng đã thả Howard ra và đe dọa sẽ quay lại để lấy số tiền đó khi cần.

Thời gian ở Fort Worth, Kelly cùng vợ mình, Kathryn đã lên một vài kế hoạch bắt cóc. Mục tiêu đầu tiên của chúng là con trai một ông trùm dầu mỏ ở Fort Worth. Kathryn có ý định “mời” hai nhân viên cảnh sát là J. W. Swinney và Ed Weatherford tham gia phi vụ này cùng với vợ chồng mình. Cả hai đã từ chối vì kế hoạch quá mạo hiểm.

Ngay sau đó, các nhân viên FBI đã nắm được thông tin vụ bắt cóc và mục tiêu của chúng được bảo vệ một cách đặc biệt nhất. Vợ chồng Kelly buộc phải từ bỏ kế hoạch đầu tiên này.

Không lâu sau, cả hai lại lên kế hoạch khác. Lần này, chúng quyết định sẽ hợp tác cùng với Bates.

23h ngày 22/7/1933, Kelly và Bates xuất hiện trước ngôi biệt thự của Charles F. Urschel, một triệu phú dầu mỏ ở thành phố Oklahoma.

Kelly và Bates sẽ làm gì? Liệu kế hoạch của chúng có thành công? Mời các bạn đón đọc Cuộc đời của tướng cướp có biệt danh "súng máy" (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM ngày 24/04/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cuộc đời của tướng cướp có biệt danh "súng máy" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN