Người đàn bà độc ác và chiếc vali bí ẩn (Kỳ 3)

Sante là một phụ nữ độc ác. Thú vui của cô là hành hạ những người giúp việc bên trong những căn nhà luôn được khóa chặt.

Sante “may mắn” gặp được triệu phú Kenneth Kimes khi đang làm gái mại dâm ở Los Angeles. Cuộc hôn nhân nhanh chóng được thực hiện và cũng sớm kết thúc không như mong đợi của Sante. Tuy đã đệ đơn li dị Kenneth những hai người vẫn thường xuyên liên hệ với nhau khi có “công việc”. Mối quan hệ giữa Sante và Kenneth kéo dài cho đến khi Kenneth qua đời.

Năm 1976, Kenneth tham gia một sự kiện lớn liên quan đến chính phủ Mỹ, đó là một trong số hàng loạt các sự kiện chào mừng 200 năm thành lập Hoa Kỳ. Kenneth tự nhận mình là Đại sứ danh dự của Hoa Kỳ trong sự kiện này.

Kenneth cần đến sự có mặt của Sante khi gặp gỡ Đệ nhất phu nhân Patricia Nixon tại Nhà Trắng. Kenneth lúc đó đang “tài trợ” cho Đảng Cộng hòa.

Sante, Kenneth đã chụp ảnh cùng Đệ nhất phu nhân Patricia. Những bức ảnh đó sau này đã giúp Kenneth dễ dàng sắp xếp được các cuộc họp với các quan chức liên bang khác. Điều đó rất tốt cho công việc làm ăn của Kenneth.

Kenny Kimes là con riêng của Sante, đó là một cậu bé bất hạnh. Mẹ là một kẻ chuyên ắn cắp, cha là một người nát rượu. Tuổi thơ của Kenny đã chứng kiến nhiều lần cảnh sát tới nhà để điều tra về những vụ trộm cắp mà mẹ mình có liên quan.

Vittoria Raho, một người hàng xóm bên cạnh gia đình Kimes ở Las Vegas kể lại rằng, khi Kenny cùng mẹ đến ở với triệu phú Kenneth cô là người đầu tiên trong khu phố làm bạn với Kenny.

Người đàn bà độc ác và chiếc vali bí ẩn (Kỳ 3) - 1

Ngôi nhà của Sante và Kenneth tại Las Vegas

Cha Vittoria, ông Benito nhận xét Sante rất giống với nữ diễn viên Elizabeth Taylor. “Cô ấy thường xuyên mặc đồ trắng. Kiểu tóc và cách trang điểm giống hệt Elizabeth Taylor.” Sante luôn tự coi con trai mình là một thiên tài và cấm không cho Vittoria chơi với Kenny. Sante đã bỏ tiền ra “thuê” bạn cho con trai mình. Một cô gái tên là Kara Craver kể lại rằng mình đã được Sante cho tiền để làm bạn với Kenny, cô phải thực hiện những yêu cầu của Sante. “Sante chi phối tất cả những gì liên quan đến Kenny.”

Nhiều người hàng xóm nhận xét gia đình Kimes  là một gia đình kỳ lạ. Một số người từng làm việc cho gia đình này cho biết, không ai bên trong căn nhà đó được ra ngoài khi không có sự cho phép của Sante. Mọi người làm phải đi chân đất khi phục vụ Sante. Thường xuyên có tiếng la hét xuất hiện bên trong căn nhà. Sante thích hành hạ những người giúp việc.

Sante bị bắt giữ nhiều lần vì tội trộm cắp, nổi tiếng nhất là vụ ăn trộm mộ chiếc áo lông chồn đắt tiền tại khách sạn Mayflower khi cô đến Washington vào tháng 2/1980. Trong 5 năm tiếp theo, Sante liên tục phạm tội nhưng đều có lý do để thoát khỏi sự truy tố.

Trong một lần du lịch đến Mexico. Sante gặp một cô gái nghèo trên đường phố. Sante đã hứa hẹn trả cho cô gái này một mức lương hậu hĩnh nếu về giúp việc cho gia đình mình. Sự thật, Sante coi cô gái này như nô lệ của mình và ra sức hành hạ.

Cảnh sát đã bất ngờ đột nhập vào nhà Sante và Kenneth tại La Jollaa, California và chứng kiến cảnh Sante hành hạ người giúp việc. Sante đã phạm nhiều quy định liên quan đến chế độ nô lệ, cô bị truy tố pháp luật.

Tại tòa, cô gái này đã khai tất cả mọi chuyện. Sante đã từng dùng súng dọa bắn chết người giúp việc của mình. Trên người cô có những vết sẹo do Sante dùng thanh sắt nóng được nung dí vào. Những lời khai tại tòa là choáng váng những người có mặt.

Sau nhiều lần phạm tội, lần đầu tiến Sante phải ngồi tù. Sante bị giam 5 năm tại một trại cải huấn liên bang ở Kentuckey. Năm 1989, khi bước ra khỏi trại, Sante đã hứa không phạm tội nhưng những tội ác thực sự của Sante bắt đầu từ thời điểm đó.

Năm 1990, luật sư của gia đình Kimes, Elmer Holmgren trong một lần say rượu đã cho biết chính Sante đã đốt một trong số ngôi nhà của cô và Kenneth để có được số tiền lớn của bảo hiểm. Ngay sau đó, Sante đã mời Elmer cùng gia đình đi nghỉ ở Costa Rica. Sau chuyến đi, không ai còn nhìn thấy Elmer. Người ta đồn rằng Sante đã thủ tiêu Elmer. Xác Elmer không bao giờ được tìm thấy.

Ngày 28/3/1994, Kenneth bất ngờ qua đời do một cơn đau tim. Sante đã tạo nên một câu chuyện hợp lý về cái chết của Kenneth. Sau này, khi Sante phạm tội giết Irene, cảnh sát đã điều tra lại cái chết của Kenneth và cho rằng Kenneth chính là nạn nhân của Sante.

Bản án nào dành cho người đàn bà độc ác này? Mời các bạn đón đọc Người đàn bà độc ác và chiếc vali bí ẩn (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 13/9/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Trần (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Người đàn bà độc ác và chiếc vali bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN