Nữ sát nhân và vụ xả súng ở trung tâm thương mại (Kỳ cuối)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Với hồ sơ bệnh án chứng minh Seegrist bị tâm thần phân liệt, luật sư của Seegrist tự tin trong việc bào chữa cho cô trắng án.

Nhiều cuộc kiểm tra để đánh giá liệu Seegrist có đủ điều kiện để bị truy tố trước tòa đã được thực hiện. Các bác sĩ chuyên môn khẳng định Seegrist bị tâm thần phân liệt. Phiên tòa sơ thẩm sau hai lần dự kiến được mở lại bị hoãn lại vô thời hạn.

Dưới sức ép của công luận phải sớm đưa Seegrist ra xét xử, phía tòa án đã chỉ định tiến sĩ tâm thần James H. Ewing thực hiện lại việc đánh giá năng lực của Seegrist. Seegrist được chuyển đến bệnh viện Norristown, gần Philadelphia để thực hiện việc đánh giá.

Ngày 7/3/1986, tòa tuyên bố Seegrist có đủ điều kiện để đưa ra xét xử. Tình trạng sứ khỏe của Seegrist không bị xấu đi sau quá trình đánh giá. Một buổi điều trần sơ bộ đã được thực hiện, Seegrist ngồi viết lại những gì đã xảy ra với nét chữ nguệch ngoạc.

Phiên tòa xét xử dự kiến được mở sớm hơn dự định. Phía luật sư của Seegrist tự tin trong việc bào chữa cho Seegrist trắng án với một loạt hồ sơ chứng minh cô bị tâm thần phân liệt, và mắc chứng hoang tưởng.

Phiên khai mạc bắt đầu ngày 18/6/1986, bảy tháng sau khi vụ nổ súng xảy ra. Sylvia Seegrist bị buộc ba tội danh giết người và bảy tội danh âm mưu giết người có vũ khí.

Công tố viên, William H. Ryan cho rằng Seegrist đã lên kế hoạch tấn công vào Trung tâm Thương mại Spring. Luật sư của Seegrist lại cho rằng đó là hành động bộc phát của người bị tâm thần và Seegrist không ý thức được việc đó đúng hay sai.

Nữ sát nhân và vụ xả súng ở trung tâm thương mại (Kỳ cuối) - 1

Sylvia Seegrist bị cảnh sát bắt giữ

Nhân viên bảo vệ của Trung tâm Thương mại Springfield xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng. Cô đã nhìn thấy Seegrist xuất hiện nhiều lần tại đây. Sau khi bị cảnh sát khống chế và còng tay giải đi, Seegrist đã không ngừng nói về những năng lượng siêu nhiên, những loại vũ khí của Nga. Chính Seegrist thừa nhận việc làm của mình là sai trái và đáng bị xử bắn.

Một vài nhân chứng khác kể lại chi tiết những gì đã xả ra hôm đó. Họ kể nhiều về những nạn nhân bị giết oan khiến một số người có mặt tại phiên tòa phải rơi nước mắt.

Công tố viên Ryan cho biết, 6 tháng trước khi vụ việc xảy ra, Seegrist đã tham gia một câu lạc bộ bắn súng.

Trước đó một ngày, ngày 29/10, Seegrist đến gặp luật sư để trao đổi về một số “nguyện vọng” của mình. Có vẻ như Seegrist đang mong đợi cái chết.

Mẹ Seegrist cho biết, chưa tròn 15 tuổi, nhưng Seegrist có tới 15 lần điều trị tâm thần tại các bệnh viện. Cô hoàn tòa không ý thức được hành vi của mình nếu không sử dụng thuốc thường xuyên. Hôm xảy ra vụ việc, Seegrist đã không uống thuốc.

Theo điều tra của cảnh sát, Seegrist đã tấn công một cửa hàng McDonald ở San Ysidro, California, nơi mà cách đây hơn một năm, James Huberty một kẻ tâm thần đã tấn công nó. Seegrist muốn làm một điều gì đó tương tự. Tuy nhiên không ai bị giết hại.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều chương trình điều trị, nhưng hành vi bạo lực của Seegrist vẫn không thay đổi.

Ba chuyên gia sức khỏe tâm thần, hai bác sĩ tâm thần và một nhà tâm lý học đã khẳng định Seegrist bị tâm thần và hành vi của cô là không ý thức được. Suy nghĩ của cô là ảo tưởng.  Những công tố viên Ryan vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Ryan cho rằng Seegrist đủ khôn ngoan để đánh lừa các bác sĩ trong quá trình kiểm tra. Cô thực hiện hành vi một cách có tổ chức . Seegrist hoàn toàn bình thường và phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Phiên tòa kéo dài tới tận 8 ngày, và đoàn bồi thẩm đã mất hơn 9 tiếng đồng hồ để đưa ra phán quyết. Seegrist bị kết tội nhưng hành vi gây án do ảnh hưởng của bệnh tâm thần. Seegrist bị tuyên án chung thân và được chuyển một bệnh viện chuyên điều trị tâm thần ở Muncy.

Tháng  10/1987, những người  bị thương và thân nhân của những người bị Seegrist bắn chết trong vụ tấn công Springfield đã cùng nhau đệ đơn kiện lên tòa án Tối cao với hi vọng thay đổi bản án đối với Seegrist.

Năm 1989, liên quan đến trường hợp của Seegrist, Quốc hội sửa đổi bổ sung một vài luật liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bệnh tâm thần.

Năm 1991, Seegrist đã xuất hiện trả lời phóng vấn của giới báo chí. Với những phương pháp điều trị tích cực, Seegrist đã ổn định về hành vi và cảm xúc của mình. Cô không còn ảo tưởng hay nổi giận không kiềm chế. Seegrist đã biết hối hận về những điều mình đã làm.

Năm 1994, Seegrist hoàn thành chương trình học đại học từ xa của mình và được giao nhiệm vụ dạy môn toán cho các tù nhân. Theo mẹ của Seegrist, đó là một chính sách nhân đạo mà Seegrist nhận được.

Không ai chắc chắn được liệu một ngày nào đó, Seegrist có được phóng thích bởi những thay đổi tích cực của mình hay không

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Trần (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Nữ sát nhân và vụ xả súng ở trung tâm thương mại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN