Tội ác của người chồng trăng hoa (Kỳ cuối)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Suốt quá trình điều tra, Richard luôn khẳng định mình vô tội. Theo Richard, số hóa chất hắn mua được dùng với mục đích diệt kiến theo yêu cầu của Nancy.

Ngày 20/3, phía cơ quan điều tra tổ chức họp báo để thông báo về cái chết của Nancy Lyon. Họ chính thức khẳng định Nancy chết do bị đầu độc bởi một loại hóa chất asen. Ngay ngày hôm sau, cái tên Richard xuất hiện trên các báo như hung thủ gây ra cái chết của vợ mình.

Phát ngôn viên của sở cảnh sát cho biết, “Richard chính là hung thủ, và bằng chứng đã quá rõ ràng để khẳng định điều đó.”

Ngày 16/5/1990, 3 tháng sau cái chết của Nancy, Richard chính thức bị bắt và bị buộc tội đầu độc vợ mình. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng được trả tự do với số tiền bão lãnh lên đến 50.000 đô la Mỹ.

Trong những tháng sau đó, Richard đã chuyển đến cho công tố viên Jerri Sims một số bằng chứng mà theo hắn là có thể phục vụ quá trình điều tra.

Richard cho biết, một lần khi hắn quay về nhà, hắn đã nghe được tin nhắn thoại của một người đàn ông lạ gửi đến cho Nancy với nội dung, “Tôi đã có được cô ấy, và cô sẽ là người tiếp theo.” Giọng người đàn ông này rất khó nghe, Richard không thể nhận ra. Cuộn băng ghi lại tin nhắn đó đã được Richard giao cho cảnh sát.

Một mảnh giấy được đánh máy cũng được Richard cung cấp. Trong đó, một người đàn ông đã thú nhận giết Nancy theo lệnh của Bill Dillard, anh trai Nancy. Người này tố cáo Bill bởi anh ta đã không thanh toán tiền theo thỏa thuận ban đầu. 

Richard cũng tìm thấy những bằng chứng chứng minh vợ mình đã tham gia những buổi tư vấn về vấn đè loạn luân. Nancy viết, “Bill đã lạm dụng tội trong nhiều năm và anh ta đã mất tất cả khi mọi chuyện bị phát hiên. Bill thù ghét tôi bởi vì tôi mà anh ta không có được sự nghiệp như ý mình và luôn nhận chịu sự khinh miệt của cha và những người khác.”

Các nhân viên điều tra cho rằng Richard đang cố đưa Bill vào danh sách nghi phạm.

Bill Dillard đã thừa nhận những chuyện đã xảy ra giữa hai anh em khi còn nhỏ và coi đó là một tội lỗi lớn. những Bill khẳng định mình không có ý định hại em gái mình.  

Những viên thuốc Nancy nhận được cũng với chai rượu được tìm thấy. Nancy đã không dùng chúng.

Một người hàng xóm cả Richard cho biết  cô đã ký nhận 4 gói bưu phẩm được giao cho Richard vào tháng 8/1990, một trong số đó có nhãn mắc đánh dấu đó là hóa chất.

Bạn gái của Richard, Lyn Gaisford cũng bị triệu tập. Công tố viên Jerri Sims trực tiếp nói chuyện với cô.

Gaisford khai rằng Richard đã nói với cô chuyện đưa vợ đến New York vào dịp Giáng sinh năm 1990, một vài tuần trước khi Nancy qua đời, khi đó cô đang điều trị bệnh thiếu máu tại một bệnh viện ở đây. Gaisford cho rằng Richard vô tội. “Tội tin Richrd vô tội, và tôi sẽ luôn ủng hộ anh ấy”

Gaisford cho biết cô gặp Richard vào mùa hè năm 1989, hai người trở nên thân thiết và qua lại thường xuyên hởn chỉ sau một tháng. Tháng 12/1989, cả đã cùng bàn với nhau chuyện kết hôn. “Tôi đã rất hạnh phúc về điều đó. Tôi không hề biết Richard đã có gia đình.” Nhưng sự thật, khi biết Richard có gia đình, hai người vẫn thường xuyên qua lại với nhau.

Bác sĩ Ali Bagheri tại bệnh viện Presbyterian là người thường xuyên điều trị cho Nancy. Ông cho biết Nancy có kể cho ông nghe về việc Richard đưa cho cô một chai nước khi cả hai đi xem phim, cô khẳng định chai nước đó có vấn đề là  lo sợ bị đầu độc.

Luật sư của Richard, Dan Guthrie cho rằng Nancy đã tự tử sau một thời gian suy sụp về thói trăng hoa của Richard và bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ cùng với anh trai mình.

Theo Guthrie, Nancy đã tự uống thuốc trong thời gian dài bất chấp tình trạng sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, cô muốn Richard cảm thông về điều đó và quan tâm đến cô hơn.

Không ai có mặt tại phiên tòa tin vào lời khai của Richard và lời biện hộ của luật sư  Guthrie.

Sau hơn ba tuần xét xử, phán quyết cuối cùng đã được thông qua ngày 19/12/1991. Richard đã không thoát khỏi tội danh đầu độc Nancy.

Thẩm phán Byron Black là người tuyên án, theo ông, duy nhất một người trong phiên tòa không đồng ý với phán quyết đó. Đó chính là Richard. Án chung thân được tuyên cho Richard.

4 tuần sau khi tuyên án, Richard đã làm đơn kháng cáo, hắn vẫn khẳng định mình vô tội và xin được hưởng khoan hồng.

Richard Lyon hiện nay đã gần 50 tuổi và chịu án được 14 năm. Trong suốt thời gian đó, Richard luôn khẳng định mình vô tội và kháng cáo nhiều lần nhưng không được chấp nhận. Theo Richard, có thể Charles Crouch, chủ cửa hàng hóa chất có liên quan đến việc này. Chi tiết này đã không được điều tra.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tội ác của người chồng trăng hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN